Chiếc cầu nối kết tình yêu
Giữa con với Chúa bao nhiêu tháng ngày
Cho con nghiệm thấy từng giây
Tình Cha như suối ngất ngây dạt dào
Chiếc cầu ân sủng chứa chan
Kết giao trời đất phá tan hận thù
Trả lại ân phúc thiên thu
Một thời quên lãng kẻ thù lấy đi
Bước đường có Chúa mỗi ngày
Sợ chi ác quỷ hôm nay vẫy vùng
Con quyết gần Chúa kiên trung
Khẩn cầu ơn thánh không ngừng ngày đêm
Nguyện nghe lời dạy của Ngài
Đắp xây cuộc sống tương lai chặt bền
Từng ngày con sẽ lớn lên
Chiếc cầu ân phúc làm nền cho con.
Nt. Maria Ngọc Thanh, OP
(Trích NS. Catarina 45)