BÊN LÒNG CHÚA
*
Mối tình đầu xin dành riêng Chúa
Dù cho tuổi xuân có phai tàn
Tài năng sức lực dẫu hao mòn
Con vẫn nguyện thề một lòng son
*
Biển đời thường mang nhiều nhung nhớ
Cuốn con theo tận cõi xa vời
Nhưng Chúa ơi con là của Chúa
Mặc thuyền tình xô bến ngả nghiêng
*
Đêm tịch liêu mình con với Chúa
Ngắm nhìn nhau trong ánh đèn chầu
Ngây ngất say cung đàn tuyệt diệu
Chúa đưa con vào chốn huyền siêu
*
Giọt mưa buồn rơi vào bể lặng
Hòa tan ngay vào đáy đại dương
Như hồn con mang đầy lo lắng
Trút cho Ngài gánh hai vai
*
Và giờ đây con là của riêng Chúa
Tựa vào lòng chan chứa yêu thương
Cho vòng tay đong đầy hơi ấm
Làm môi hôn trọn trái tim này.
*
Maria Nguyễn Vân, OP
(Trích NS. Catarina 45)