$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

CON DIỀU

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 228 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2022 7:50:33 PM | RSS

CON DIỀU

Như thường lệ, tan trường tôi bước về trên con đường mòn quen thuộc, với những căn nhà lác đác đang mọc lên, nhưng hôm nay tôi lại được nhìn ngắm những con diều đang lượn trên bầu trời rộng lớn làm bao kí ức thời thơ ấu quay về.

Tôi vẫn còn nhớ, vào những buổi chiều trong nắng hoàng hôn đỏ rực, tôi và các bạn trong xóm cùng nhau thả diều thật vui trên cánh đồng thơm mùi lúa chín. Tôi cũng không quên con diều mà chính bà tôi đã làm cho tôi thuở ấy. Những kỉ niệm ấy thật vui làm sao. Bịch, bị…c…h… tôi không nghĩ những kỉ niệm quay về làm tôi ngã thật đau. Cũng chính lúc này tôi mới cảm thấy thật sâu sắc về cuộc đời của mình. Trong tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình là ai. Và bây giờ tôi nhận thấy một điều thật thú vị và quý giá qua con diều. Tôi thấy mình cũng như con diều ấy.

Tôi biết con diều thật hạnh phúc và sung sướng khi nó được bay cao trong bầu trời và có lúc nó muốn hơn hẳn so với các con diều khác. Chúa ơi, Chúa đã cho con “con diều” và Chúa muốn con diều này được tự do bay lượn, nhưng con biết “con diều” này sẽ chẳng làm gì được nếu không có sợi dây. Chúa ơi, sợi dây ấy là Chúa đó. Khi “con diều” bay xa tới đâu thì cánh tay của Chúa dài tới đó, để nhờ đó, “con diều” mới bình an và nâng lên cao. Sợi dây này liên kết con và Chúa. Lạy Chúa, “con diều” lên cao thì nguy cơ đứt dây sẽ càng cao và con thiết nghĩ “con diều” sẽ ra sao khi không có sợi dây? Con biết chắc là nó sẽ bị chao đảo không định hướng và sẽ bị rớt xuống. Cuộc đời con sẽ ra sao khi con buông tay khỏi Chúa? Chắc chắn con cũng sẽ đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, mà cuộc đời trăm vạn nẻo đường con sẽ chọn sao đây? Con sẽ định hướng như thế nào? Vì trong số con đường ấy chỉ có một con đường duy nhất đem đến sự yêu thương. Đó là con đường Can vê mà Chúa đã đi. Lúc ấy Chúa biết không, con rất cần đến Chúa dù trước đó con đang tự do, con chưa lo sợ. Đến khi con vấp ngã, lún sâu trong vực thẳm bùn lầy con mới nhớ đến con đường ấy, nhớ tới bàn tay ấm áp của Chúa mà con đã vung ra. Chúa ơi, Người thật là Đường, là Chân lý và là Sự sống.

Cuộc sống bao giờ cũng có những gian nan thử thách và con diều cũng thế, lúc nào cũng dao động và chao đảo, lúc đó, nhờ sợi dây mà nó đứng vững và bình an. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Người đã gọi con lại bên Người. Chúa ơi, con là con diều mà diều muốn bay lên phải có gió đưa nó lên. Thế nhưng không phải cứ có gió là nó sẽ bay lên mà nó phải để cho gió tự do thúc đẩy, nó mới bay lên được. Cũng như vậy, cuộc đời con được bình an nhờ Chúa. Được theo Chúa và cùng Chúa đồng hành là nhờ Thần Khí Chúa. Con sẽ ra sao khi không có động lực của Thánh Thần? Có thể con vẫn mến mộ Chúa và cũng có thể con đã quên Chúa. Con cảm nghiệm được sự thúc đẩy của Thánh Thần trong con khi cầu nguyện, khi làm việc… Cũng nhờ ơn Chúa và sự dẫn dắt của Thánh Thần mà con đã và đang được sống trong ân sủng của Chúa qua Hội Thánh và Hội Dòng. Con cũng biết trong lúc con diều bay lên không phải lúc nào cũng thẳng tắp mà có biết bao là cản trở làm nó dao động mạnh. Khi đó, nó sẽ dễ dàng bay vô định hướng và rơi xuống. Lúc ấy, nhờ Chúa và nhờ nguồn Thần Lực, con lấy lại thăng bằng và định hướng rõ ràng hơn.

Lạy Chúa, trên đường bước theo Ngài, con biết là luôn có những chông gai, có những bông hồng tình yêu mà Chúa đã trao cho con. Ơn gọi của con là của Chúa. Con xin phó thác đời con trong tay Chúa. Nhưng đôi lúc trong sự phân định về ơn gọi, con vẫn bị lấn át bởi đam mê và ham muốn. Lạy Chúa, con rất cần đến Chúa vì nếu con rời xa Chúa chẳng khác nào cành nho lìa khỏi thân nho và nó sẽ chết ngay. Chúa ơi, con xin Ngài hãy bước vào đời con và ban cho con ơn cảm hóa của Thánh Thần. Nhiều lúc, con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa nhưng có lúc con thật bấp bênh. Dù vậy con tin đời con sẽ bình an khi có Chúa và mạnh mẽ khi đón nhận Thánh Thần. Giống như con diều sẽ bay lên cao khi có sợi dây vững chắc và sức mạnh của gió. Lạy Chúa, con sẽ là người con của Chúa và là “con diều đức tin” trong tay Ngài.

Nt. Rosa Hải Tú, OP