$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

CÁNH CHIM NHỎ BAY VỀ TRỜI NGÀY CHÚA SỐNG LẠI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 198 | Cật nhập lần cuối: 4/11/2023 12:29:23 PM | RSS

CÁNH CHIM NHỎ BAY VỀ TRỜI NGÀY CHÚA SỐNG LẠI

CÁNH CHIM NHỎ BAY VỀ TRỜI NGÀY CHÚA SỐNG LẠI

Sơ Anne Larney 09. 4. 2023

Chúng tôi vào bệnh viện thăm Sơ hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần Thánh.

Ngày Chúa chịu nạn - Người nữ tu thân hình nhỏ nhắn nằm yên, mọi sự tĩnh lặng, ngoại trừ những đối thoại qua lại ngoài hành lang của các nhân viên bệnh viện và những tiếng thở ngắn, gấp của Sơ.

Ngày Chúa ở trong mồ - Chúng tôi đến, mang theo Sách Nguyện Phụng vụ và Tràng hạt Mân côi. Sơ vẫn nằm miên man, thỉnh thoảng lắp bắp những tiếng không thành lời, nhất là khi chúng tôi đọc Kinh Mân côi, dường như Sơ muốn đọc theo! Hai Sơ lớn cũng đến thăm sau đó. Chúng tôi nói đủ chuyện, Sơ Mary kể chuyện chuyến đi Việt Nam vừa rồi. Chúng tôi nói về Sr Anne, bao gồm Sơ vào trong cuộc chuyện trò. Rồi khi các Sơ lớn chuẩn bị ra về, tất cả chúng tôi hát Kinh Salve Regina. Một chốc sau, đôi mắt Sơ Anne mở to. Sơ nhấp nháy đôi mắt, miệng nhoẻn cười thật tươi. Tươi lắm. Nụ cười rất đẹp, hiền hòa và trông sống động.

Chúng tôi mời Sơ đọc kinh Phụng vụ chiều với chúng tôi. Anh y tá David vào hỏi: “Mọi sự ổn không?” Tôi trả lời: “Tôi thấy Sơ rướn tay lên mấy lần, nhưng Sơ trông rất bình an.” Người ta hay bảo: khi người hấp hối giơ tay lên là dấu hiệu họ đang đau trong người, nhưng quả thật tôi thấy nét mặt Sơ thật thanh thản và an bình. Và chúng tôi không biết, chiều hôm đó là buổi chiều cuối đời của Sơ.

Sơ ra đi sáng hôm sau – Ngày Chúa sống lại! Thật đẹp. Thật bình an – như cánh chim nhỏ cất bay về trời.

Tôi gẫm về cuộc đời của một nữ tu – rời xa gia đình lúc còn nhỏ tuổi, từ miền đất với những thảm cỏ xanh tươi Ái Nhĩ Lan, tới vùng đất xa xôi, nắng nóng của vùng Geraldton, WA – bỏ lại tất cả để dâng mình cho Chúa. Rồi từ đó, Sơ sống một cuộc đời của một nữ tu Đa Minh: dạy học, sống đời cộng đoàn, chăm sóc mục vụ cho các gia đình di dân. Sơ già đi, nghỉ hưu, vào nhà hưu dưỡng, sống một cuộc đời rất giản đơn và âm thầm. Thế giới bên ngoài ít biết đến đời sống của những nữ tu như thế.

Tôi gẫm về cuộc sống của những nữ tu. Chúa cất chúng tôi khỏi những vinh quang và vật chất trần gian để chúng tôi, sau khi làm vườn nho, quay lại một đời sống âm thầm, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Dẫu cuộc sống tu trì vẫn đầy những sóng gió trong ngoài, nhưng cuối cùng các Sơ bám vào một Đấng họ muốn đi theo suốt đời. Đấng ấy là Alpha và Omega của cuộc sống của họ.

Tôi vẫn còn nhớ, trong những cuộc viếng thăm Sơ tại Nhà hưu, có nhiều lần Sơ bảo: Sơ có một cộng đoàn tuyệt vời nhất. Sơ Bề trên kia kìa. Và chúng tôi yêu thương nhau. Chúng tôi giữ luật. Khi ra ngoài thì chúng tôi sẽ xin phép và nói cho Sơ Bề trên biết chúng tôi đi đâu và mấy giờ thì về… Rồi Sơ nói với tôi về chuyện Sơ đang giúp hòa giải hai nhân viên đang không hòa thuận với nhau… Sơ phải làm gì, làm gì…. Thực ra Sơ đã mất trí nhớ rồi. Những câu chuyện ấy chỉ nổi lên trong tiềm thức của Sơ thôi. Nhưng, chúng nói với tôi về cuộc sống của một nữ tu theo Chúa, sống cộng đoàn, sống theo luật Dòng và làm những gì các Sơ tin là thánh ý Chúa để được nên thánh.

Có lẽ tôi sẽ khó quên nụ cười hiền lành và rất đỗi bình an của Sơ Anne ngày trước khi Sơ ra đi về với Chúa. Dường như Sơ đã thấy thiên đàng và các thiên thần trong giây phút ấy. Chúa Giêsu phục sinh đã đưa Sơ về với Ngài trong buổi sáng ngày sống lại.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Sơ một cuộc đời, một ơn gọi và ơn trung thành đến phút giây nhắm mắt lìa đời. Chúng tôi xin Sơ: Sơ cầu nguyện cho chúng con bền đỗ trong ơn gọi và “ở với Chúa” tới giây phút lìa đời Sơ nhé.

Nt. Têrêsa Mỹ Châu, OP