$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

BÀ GÓA NGHÈO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 257 | Cật nhập lần cuối: 11/3/2021 4:31:35 PM | RSS

BÀ GÓA NGHÈO

Khi được tin Bề Trên Tổng Quyền kêu gọi chị em đi thiện nguyện, con rất vui sướng vì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực: Trở thành bà quá nghèo trong đại dịch Covid-19 này.

Biết mình không phải bác sĩ, điều dưỡng, cũng chẳng phải là người có chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ, nhưng chỉ là một tu sĩ lặng thầm, ngày ngày sống gần bên Chúa và lo chu toàn bổn phận trong việc chăm sóc và dạy trẻ mầm non. Nói tóm lại, con thấy mình là một người bình thường trước mặt Chúa và người đời. Nhưng hôm nay, đã được trở thành bà goá nghèo dâng cúng đồng xu nhỏ; hoặc bà goá nghèo đem chút men tình yêu cho đời, và nhất là cho những người đang hoang mang vì dịch bệnh.

Và rồi, khi được tin Bề Trên đồng ý cho con ra chiến trường để chiến đấu với con virus Corona “nhỏ nhưng có võ”, thì có nhiều chị em đã quan tâm hỏi thăm xem con có cần gì không: Sữa nhé? Thuốc nữa? Nếu sốt thì uống thuốc sốt, nếu ho thì uống thuốc ho... Đồ dùng cá nhân còn thiếu gì không? Nước sát khuẩn lúc nào cũng cần phải có bên người, gừng, xả, chanh là không con corona nào dám tấn công... Thế là sự yêu thương phát xuất từ trái tim và hành động quan tâm thần tốc đó, đã khiến cho cái vali của con chật cứng và không còn thiếu một thứ gì! Tự dưng, con chợt nghĩ tới khi xưa, khi sai các tông đồ lên đường, Chúa nhắc các ông không mang theo túi, gậy, dép, ngay cả không mang theo 2 áo.... nhưng hành trang của con hôm nay, thì lại to quá Chúa ơi! Và, không chỉ mang theo vali bên mình, mà con còn mang theo trong tim tâm tình yêu thương của quý Bề trên và chị em, khi có rất nhiều chị nắm tay con và thủ thỉ: “Chị không thể làm gì cho em, nên chị chỉ biết đọc kinh dâng các em cho Chúa, xin Chúa thêm sức, và gìn giữ các em. Các chị sẽ đọc kinh hết giờ này đến giờ khác, Chúa nghe cũng động lòng mà bảo vệ các em.” Nhìn lên, thấy quý Bề trên, như đứng ngồi không yên, cố gắng nghĩ xem các “chiến sĩ” còn thiếu, và cần những gì? Sau những trăn trở, Bề Trên đã mời các chuyên gia, với những kinh nghiệm phòng chống dịch tới Hội dòng để hướng dẫn các Sơ thiện nguyện những bước căn bản để bảo vệ mình khi đi phục vụ.

Khi bước vào tâm dịch, con vẫn cảm thấy lo lắng, vì tưởng rằng chỉ có 60 chị em thuộc 4 Hội dòng khác cùng nhau chiến đấu, và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng không phải thế, vì chưa làm đươc gì hết, các chị em trong hội dòng, trong cộng đoàn đã gửi tin nhắn và hỏi thăm liên tục: “Hôm nay chị có mệt không? Có ăn uống được không? Mấy giờ chị được đi ngủ? Em cần gì không, chị gửi cho em?” Nên, chúng con không còn hoang mang, lo lắng nữa, mà trái lại, tràn đầy năng lượng, hô to với Chúa: "Chúng con đã sẵn sàng".

Cũng ngay lúc đó, con cảm nhận được rằng, sự hoang mang, lo lắng giờ đây đang chuyển dần trên đôi vai Bề Trên và các chị em, khi ở nhà không ngừng băn khoăn: Không biết các Thiện nguyện viên đang làm gì trên mặt trận chống dịch? Có ngủ được không? Bữa ăn có đủ dinh dưỡng không? Có ai bị nhiễm bệnh không? …

Các chiến sĩ chúng con thương Bề Trên và các chị em ở nhà lắm, xin Bề Trên và các chị yên tâm vì chúng con bình an và khỏe mạnh, khỏe đến nổi ăn hết "1 con bò".

Nghĩ đi nghỉ lại, con thấy mình giống như bà góa nghèo được Chúa trân trọng và thương đón nhận những đóng góp thật nhỏ bé trong một trận chiến mà không biết khi nào sẽ kết thúc. Xin tạ ơn Chúa. Xin tri ân Hội Dòng. Vì tất cả.

Nt. Têrêsa Yến Nhi, OP

BÀ GÓA NGHÈO