$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật XVII Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 76 | Cật nhập lần cuối: 7/29/2023 10:29:57 PM | RSS

Chúa Nhật XVII Thường Niên A

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI

Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Mt 13,44-46

*

1. Tin Mừng: Mt 13,44-46

***44“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

***45“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

*

2. Suy Niệm: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI

***Hành trình tìm kiếm và thủ đắc một điều gì đó là việc làm không thể thiếu của đời sống chúng ta. Trong học tập, kinh doanh, trong việc giữ gìn sức khỏe hay trong tương giao xã hội… đều là những hành trình của một sự tìm kiếm. Nếu ta muốn cái gì ắt ta phải khao khát, tìm tòi và khi đã nhận ra giá trị của nó thì công dốc sức để đạt cho được điều ấy. Từ điều này khiến ta liên tưởng tới câu truyện dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý trong Tin Mừng của thánh Mát-thêu, chương 13.

***Bài Tin Mừng vẽ lên bức tranh về Nước Trời. Nước Trời là một điều gì đó khiến cho người ta cũng phải khởi đi từ sự tìm tòi, khao khát như thương gia mong tìm cho mình viên ngọc quý. Ngay trong bản chất khi nói tới viên ngọc quý hay kho báu, ta hiểu chúng mang một giá trị vô cùng quý giá, và dường như luôn bị giấu kín trong một nơi bí ẩn, chỉ tỏ lộ khi người ta nỗ lực tìm kiếm nó.

***Nước Trời cũng thế, một thực tại mang trong đó của những giá trị vô cùng cao quý. Giá trị do chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa mang đến cho nhân loại chúng ta. Những giá trị đưa ta tới Chân lý và sự sống của kiếp nhân sinh, tới hạnh phúc đích thực đời đời. Nước Trời cũng không tỏ lộ ra cách hiển nhiên, mà chỉ bày tỏ cho những ai thành tâm tìm kiếm cho mình những giá trị cao quý, vĩnh cửu, kho tàng trên trời không bị mối mọt hay rỉ sét. Như ta thấy, cái gì càng có giá trị càng đòi hỏi một sự hy sinh, cống hiến lớn lao. Vì thế, để chiếm cho được Nước Trời, cũng đòi ta một sự nỗ lực hiến dâng, đánh đổi tương ta mới có thể hoàn toàn chiếm lãnh được Nước Trời, được thuộc trọn về Thiên Chúa cách hoàn toàn.

***Trong muôn vàn kho báu dưới đất, có lẽ kho báu lớn nhất, có giá trị và ý nghĩa nhất cho ta chính là kho báu Giêsu. Vì Ngài đã chấp nhận hạ cố hy sinh thân phận Thiên Chúa sống kiếp phàm nhân hầu mang đến cho nhân loại những giá trị cao đẹp và sự sống đời đời. Các Mầu nhiệm Nhập Thể, Mầu nhiệm Khổ Nạn hay Phục Sinh ta vẫn mừng kính đều là dịp học Ngài dạy cho ta những bài học cao quý trên hành trình dương thế. Những bài học dạy ta về sự khiêm hạ, tự hủy vì vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho anh em đồng loại; bài học về lòng tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa trước gian nan, thử thách trong cuộc sống; bài học về sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa không hề quên lãng nhưng được đáp đền cân xứng và đầy tràn…

***Kho báu Giêsu vẫn luôn có đó, nhưng sẽ chẳng thể tỏ ra nét đẹp huy hoàng rực rỡ trừ khi ta thực lòng khao khát kiếm tìm Ngài. Sự khao khát phải được diễn tả trong thời gian, qua những nỗ lực, cố gắng dù cho ta gặp phải khó khăn, thách đố trong cuộc tìm kiếm thì ta cũng không được bỏ cuộc nhưng phải kiên quyết theo đuổi ước mơ cho đến cùng, để chiếm cho được Nước Trời, chiếm cho được Giêsu là lẽ sống của chúng ta.

***Hành trình tìm kiếm Nước Trời đó cũng là hành trình mang đến cho ta niềm vui. Từ niềm vui được trông thấy kho báu đã làm cho người thương gia trong Tin Mừng, trở nên nhiệt huyết để dám đánh đổi và đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng có viên ngọc quý. Hay niềm vui mà Chúa cho các tông đồ được cảm thấy sau khi chiêm ngưỡng biến cố Biến hình của Đức Giê su phải thốt lên: “Thưa Thầy xin dựng ở đây ba lều.” Chính niềm vui đó đã nâng đỡ đức tin cho các tông đồ trước biến cố Khổ Nạn của Thầy mình trong niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng Thầy vinh thắng.

***Có thể nói, hành trình để thủ đắc Nước Trời phải đi từ những khao khát của riêng chính mỗi người, và rồi tới một lúc nào đó Chúa sẽ cho ta được phúc cảm nếm giá trị ngọt ngào, cao quý mà Nước Trời mang đến, cho ta sức mạnh để sẵn sàng đón chịu những thiệt thòi, hy sinh, khổ đau trong cuộc sống này để đổi lấy Nước Trời, hạnh phúc đích thực nhất và đời đời.

***"Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.

***Con yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.

Chúa hiện diện ở trong con nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa.

(Trích từ tác phẩm "Tự Thú" của thánh Augustinô)

***Câu nói trên cho ta thấy phần nào về sự hối tiếc của thánh Augustino trong việc kiếm tìm Chúa hay Nước Trời. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ không lãng phí, nhưng biết tận dụng quãng thời gian Chúa ban trên trần thế này và theo những cách thế Chúa dạy để mau chóng chiếm hữu và tận hưởng nguồn hạnh phúc viên mãn mà Chúa ban tặng cho ai sống theo Lời của Chúa dạy.

***Câu hỏi suy niệm:

1. Ta đang đi tìm gì trên cuộc đời này, ta đi lễ nhà thờ thậm chí đi tu, nhưng thục sự ta đang tìm gì? Đó có phải là Đức Giê-su chăng?

2. Ta đã gặp viên ngọc quý là Đức Giê-su hay chưa? Ngài nói cứ xin thì sẽ được cứ tìm thì sẽ thấy”. Nếu chưa thì ta hãy xin Ngài. Nếu có rồi thì ta tạ ơn Chúa.

3. Ta có dám đánh đổi tất cả ta có để thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Nước Trời không? Cho dẫu là tội lỗi, yếu đuối của ta, ta phải bán để ta nên một trong Chúa không?

4. Ta có nhận thấy những đòi hỏi Tin Mừng như là cái giá lớn để ta mua được viên ngọc quý, mua lấy Nước Trời không? Ta có dễ dàng chấp nhận đánh đổi hay thoái lui, bỏ cuộc khi nghe tới các đòi hỏi khá gắt gao đó?

***Lạy Chúa, Ngài là kho báu vĩnh cửu và cao cả nhất của trần thế và cũng là Đấng ban ơn để chúng con nhận ra kho báu đích thực là Nước Trời đồng thời còn trợ giúp để chúng con đạt được kho báu ấy. Xin cho mọi người chúng con biết đặt việc tìm Chúa là một hệ trọng nhất cho đời sống chúng con. Ước mong sao chúng con không lãng phí thời gian hay nản chí bỏ cuộc mà kiên nhẫn, cố gắng ngày qua ngày để chiếm cho được Nước Trời. Và xin cho chúng con dám sẵn sàng đánh đổi tất cả, hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa trước những thách đố lớn lao mà Tin Mừng đòi hỏi. Vì biết rằng, “được lời lãi cả cả về thế gian này mà mất mạng sống nào có ích chi”. Bởi Chúa mới chính là lẽ sống, là nguồn vui và hạnh phúc vĩnh cửu đời sống chúng con hôm nay và mai sau. Xin cho chúng con trên hành trình hiệp hành, biết giới thiệu với nhau về kho báu Nước Trời và giúp nhau cách nào đó trong khả năng có thể của mình để tất cả chúng con mau chóng thủ đắc giá trị cao cả của Nước Trời trong niềm vui và hạnh phúc. Amen.

Nt. Maria Lê thị Xuân Hương, OP