$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 70 | Cật nhập lần cuối: 7/29/2023 7:49:21 PM | RSS

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên

Mt 13, 24-30

*

1. BÀI TIN MỪNG (Mt 13, 24-30)

***(24) Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?" (28) Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?" (29) Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".

*

2. SUY NIỆM: SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG

***Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi" (c. 30)

***Khi gieo trồng, người nông dân luôn mong muốn ruộng vườn của mình sẽ không có những gì khác ngoài những cây đã trồng, đã gieo. Trong bài Tin Mừng, ông chủ vườn biết là có bàn tay kẻ thù tác động vào thửa ruộng của ông. Và dù không chấp nhận sự pha trộn giữa lúa và cỏ lùng, nhưng ông chủ vẫn quyết định “Cứ để cả hai cùng lớn lên tới mùa gặt”. Cuối cùng, mọi sự mới được giải quyết rốt ráo: “Lúa thì gom vào kho lẫm, cỏ lùng thì gom lại và đốt đi”.

***Nơi ông chủ vườn, chúng ta rút ra bài học là không nên nóng vội, nhưng cần biết bình tâm, và phân định để đưa ra chọn lựa xứng hợp nhất, và vì thế, có kết quả cuối cùng tốt đẹp nhất.

***Ông chủ là mẫu gương cho chúng ta về nhẫn nại với những điều xấu. Vẫn biết rằng, cỏ lùng không thể nào có thể trở thành lúa, nhưng người xấu vẫn có thể cải hóa thành người tốt, và tội nhân vẫn có thể trở thành thánh nhân.

***Vậy thì có lẽ, điều quan trọng là mỗi người có kiên trì chờ đợi hay không, và chờ đợi là tôn trọng tự do và sự chọn lựa của mỗi người. Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi là để con người có cơ hội ăn năn sám hối và đón nhận ơn cứu độ.

***Qua dụ ngôn này, chúng ta biết được rằng sự lành và sự dữ luôn tồn tại cho đến ngày cánh chung. Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại yêu thương người tội lỗi. Lúa và cỏ lùng là hai thực thể song song trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta là cỏ lùng vì những ích kỷ, chiếm đoạt, lợi dụng, tà tâm... Thiên Chúa vẫn luôn chấp nhận mỗi chúng ta như chúng ta là. Ngài chờ đợi chúng ta hoán cải và được thanh luyện mỗi ngày để quảng đại, vi tha, khiêm tốn, yêu thương,… hơn.

***Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn muốn con người được sống. Xin đừng để sự dữ xâm chiếm khiến chúng con không thể lớn lên trong ân sủng. Xin giúp chúng con biết hoán cải, và tin vào tình yêu của Chúa, nhờ đó, chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, sống theo ý Chúa để từng ngày sống, chúng con trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành và mai này, được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê hương hằng sống.

*

Nt. Nguyễn Thị Kim Liên, OP