$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật XV Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 81 | Cật nhập lần cuối: 7/17/2023 7:58:45 PM | RSS

Chúa Nhật XV Thường Niên A

NGUYỆN NÊN ĐẤT TỐT

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A

Mt 13, 1-13

*

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 13, 1-13

(1) Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9)Ai có tai thì nghe".

(10) Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" (11) Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiều.

*

2. SUY NIỆM: NGUYỆN NÊN ĐẤT TỐT

Bài Tin Mừng tường thuật việc Đức Giêsu giảng dạy dân chúng tại bờ biển với dụ ngôn Người gieo giống. Dụ ngôn đề cập đến 4 loại đất: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất có nhiều gai góc và đất tốt. Mỗi loại tương ứng với khả năng tiếp nhận hạt giống khác nhau nên mang lại những kết quả khác nhau.

*

Hạt giống được Đức Giêsu sánh ví là chính Lời Thiên Chúa, và mảnh đất là cõi lòng của mỗi chúng ta. Tùy thuộc vào thái độ đón nhận, mà Lời sẽ đem lại những kết quả khác biệt. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”.

*

Câu chuyện khiến chúng ta nhìn vào bản thân và tự vấn xem Tôi đang thuộc loại đất nào: Đất vệ đường? Đất sỏi đá? Đất bụi gai? Hay đất tốt? Đó cũng là câ hỏi: Thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa như thế nào? Chúng ta có chân thành tìm kiếm, học hiểu để đón nhận giá trị cao quý mà Lời Chúa muốn dạy dỗ hay chúng ta thờ ơ, khước từ, biếng nhác? Chúng ta có dùng đôi tai, đôi mắt, tâm trí, và cõi lòng để lãnh hội Lời Chúa dạy chưa? Chúng ta có yêu mến, tin tưởng đủ vào Lời quyền năng yêu thương, ban sự sống, bình an và hạnh phúc đích thực cho ta không? Chúng ta có trân quý, gìn giữ hạt giống Lời Chúa và ước mong cho Lời được tăng triển mỗi ngày nơi đời sống qua việc suy ngẫm và thực hành Lời Chúa giống như Mẹ Maria, Đấng luôn “ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19) không?

*

Làm thế nào để tâm hồn ta được trở nên mảnh đất phì nhiêu,với dưỡng chất giúp hạt giống Lời Chúa đạt năng suất tốt nhất? Dưỡng chất đó là gì nếu không phải là thái độ, lòng yêu mến với Thiên Chúa và Lời Ngài. Chính những tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm điều thiện hảo là những mảnh đất tốt để Lời Chúa phát triển và sinh hoa kết trái.

*

Thiên Chúa, chính Ngài “sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa” (2Cr 9, 10-11). Khi chúng ta để cho hạt giống Lời Chúa lớn lên và sinh hoa trái nơi đời sống là chúng ta đang làm cho Danh Chúa được mọi người biết đến, nhìn nhận Đức Kitô là Đường, Sự thật, Sự sống và là ánh sáng soi mọi người trên hành trình dương thế đạt tới quê trời vĩnh phúc.

*

Lạy Chúa, qua dụ ngôn, chúng con thấy cần xem xét lại thái độ của bản thân trong việc tiếp nhận Lời Chúa. Chúng con đã thành kính, mến yêu và tri ân mỗi khi tiếp nhận hạt giống Lời Chúa hay chưa? Chúng con còn yếu đuối, thờ ơ, nguội lạnh, vô cảm trước những chỉ dạy của Chúa khiến cho mảnh đất tâm hồn chai cứng, chưa sẵn sàng cho Lời Chúa được sinh bông trái nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi phương thức Chúa ban là các Bí Tích, Thánh lễ, Phụng vụ thánh để gìn giữ và phát huy ơn thánh trong tâm hồn hầu mảnh đất tâm hồn chúng con mỗi ngày thêm phì nhiêu trong ơn thánh, để Lời Chúa trổ sinh nhiều hoa trái để mọi người được biết đến Chúa, nhận ra bàn tay quan phòng yêu thương, đường lối công chính của Thiên Chúa mà chúc tụng ngợi khen, và phụng thờ Ngài luôn mãi. Amen.

*

Nt. Maria Lê Thị Xuân Hương, OP