$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

CHÚA NHẬT TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 66 | Cật nhập lần cuối: 11/25/2023 4:24:23 PM | RSS

CHÚA NHẬT TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A

CUỘC PHÁN XÉT

Chúa nhật XXXIV Thường niên năm A,

Lễ Chúa Kitô Vua

Mt 25, 31-46

*

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 25, 31-46

(31) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. (32) Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. (33) Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. (34) Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (35) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; (36) Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm". (37) bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; (38) có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? (39) Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" (40) Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (41) Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. (42) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; (43) Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom". (44) Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" (45) Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy". (46) Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời".

*

2. SUY NIỆM: CUỘC PHÁN XÉT

Người ta vẫn thường nói “gieo nhân gặt quả”, “ở hiền gặp lành”, nếu mình gieo những điều tốt sẽ được may lành, nếu gieo điều ác sẽ gặp quả báo,… Cuộc phán xét của Chúa trong ngày cánh chung liệu có xét xử con người như quan niệm của dân gian hay hay không? Bản án hay phần thưởng đang đón chờ mỗi người chúng ta là gì?

Trước hết, trong văn hóa du mục của người Do Thái thì đàn vật họ chăn nuôi, ban ngày chúng có thể đi chung cả bầy với nhau trong đó có cả chiên và dê con, nhưng đêm về người mục tử sẽ tách biệt những con dê con ở riêng một chỗ để sưởi ấm cho chúng. Vị trí bên phải bao giờ cũng là vị trí danh dự hơn, theo ý nghĩa đó chiên được ở bên phải còn dê sẽ ở bên trái vì chiên có giá trị hơn những con dê con. Trình thuật về cuộc phán xét trong ngày cánh chung, dân Chúa được tách biệt làm hai ở bên phải và trái như mục tử tách biệt chiên với dê (Mt 25,33-34).

Thông thường, khi xét xử một phạm nhân, người ta thường kết án họ vì những hành động xấu xa, những tội ác mà họ đã gây ra... Nhưng lạ lùng thay, tại cuộc phán xét trong ngày cánh chung, Chúa không xét xử vì chúng ta đã làm những điều xấu mà xét xử vì chúng ta không làm điều tốt cho tha nhân. Những điều tốt ấy là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, an ủi người bệnh, thăm viếng kẻ bị tù... Những việc mà ai cũng có thể làm, đó là những sự giúp đỡ đơn giản cho mọi người cần đến mà chúng ta vẫn gặp hằng ngày.

Chính Đức Kitô, vị Vua Mục tử, đã tự đồng hoá mình với những kẻ bé mọn nghèo khổ: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Nếu Đức Kitô là Vua Mục tử thì vương quốc của Ngài là vương quốc tình thương. Chúa Giêsu tiếp tục nhập thể nơi người anh chị em, và Ngài tiếp tục nhập thể nơi mỗi người Kitô hữu hôm nay. Ngài cần đến đôi tay chúng ta để phục vụ. Ngài cần đến môi miệng chúng ta để nói lời an ủi khuyến khích. Ngài cần đến trí hiểu và con tim chúng ta để sống tình liên đới yêu thương. Ngài cần đến đôi chân chúng ta để đến với mọi người.

Trong ngày lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua, xin cho mỗi người chúng ta khi đứng trước hai lựa chọn làm hay không làm điều tốt cho tha nhân cũng nhìn rõ được số phận của mình trong ngày cánh chung. Trong ngày đó, bất kể chúng ta ở địa vị nào, giai cấp nào trong xã hội, bất kể phái tính, giống nòi hoặc tuổi tác chúng ta đều bị xét xử theo luật của tình yêu. Như thánh Augustino đã nói: “Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm”, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết dùng trái tim để cư xử với đồng lại, dùng yêu thương để mua lấy nước trời mai sau.

Nt. TêrêSa Nguyễn Thị Thùy Hương, OP