$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 9/30/2023 8:52:05 PM | RSS

Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên A

SÁM HỐI

Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm A

Mt 21, 28-32

1. Bài Tin Mừng: Mt 21, 28-32

(28) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". (29) Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. (31) Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (32) Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".

2. Suy niệm: SÁM HỐI

Tin Mừng hôm nay nằm trong đề tài rất đặc biệt của Matthêu, nó liên hệ với phân đoạn đi trước (Mt 21, 23-27) trình bày cuộc tranh luận về quyền bính. Các thượng tế và kỳ mục chất vấn Chúa Giêsu đã lấy quyền gì mà giảng dạy trong Đền thờ? (x. 21, 23) - Để trả lời, Chúa Giêsu lại đặt câu hỏi ngược lại: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? (x. 21, 25). Họ không đưa ra trả lời mà chỉ nói: chúng tôi không biết! Và Chúa Giêsu cũng không trả lời cho họ về việc Người lấy quyền từ đâu để dạy dỗ và hành động. Nhưng sang phân đoạn nói về câu chuyện hai người con thì Đức Giêsu đã ngầm đưa ra câu trả lời cho họ.

Người con thứ nhất trong câu chuyện Chúa Giêsu muôn ám chỉ đó là những người tội lỗi: thu thuế và gái điếm. Họ đã nghe lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả mà tin theo và hoán cải, nên họ đã vào Nước Thiên Chúa trước những người tự hào mình là công chính mà khinh khi người khác (c. 31). Như thế, những người bị xem là tội lỗi đã chiếm được chỗ trong Nước Trời.

Người con thứ hai ám chỉ những nhà lãnh đạo dân là Thượng Tế, Kỳ mục và Pharisiêu. Họ được xem là công chính, giữ luật chỉn chu, và luôn tìm cách bắt bẻ những ai không tuân hành. Tuy bề ngoài họ rất có lòng đạo, thể hiện qua việc tuân giữ luật Mô-sê cách tỉ mỉ, nhưng họ lại cứng lòng không tin vào Gio-an Tẩy Giả và Đức Giêsu do Thiên Chúa sai đến. Hơn nữa, lại còn ra tay giết hại Đức Giêsu nên vì sự cố chấp, cuối cùng họ sẽ không được gia nhập Nước Thiên Chúa. Điều này cho thấy, lời thưa ban đầu không quan trọng, quan trọng là sự đáp trả cuối cùng.

Đứng trước Thiên Chúa, chẳng ai có thể tự hào mình là người công chính thánh thiện. Thái độ làm theo ý riêng mình của người con thứ hai hoàn toàn trái ngược với thái độ của người con thứ nhất, mặc dù nói không nhưng sau đó vì hối hận, anh đã đi làm. Từ hai thái độ trái ngược này, chúng ta được mời gọi xét lại chính bản thân mình: Vậy chúng ta đang là người con nào?

Trong cuộc đời có lẽ chúng ta thưa “không nhiều hơn thưa “”, thế nhưng Chúa luôn tôn trọng sự tự do và Ngài chờ đợi sự thay đổi của chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả việc thưa “có”, chắc chắn không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng cả hành động tương xứng.

Qua dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng: việc giữ đạo không chỉ là chu toàn bổn phận, thực thi lề luật để mong sau này lên thiên đàng mà không hết lòng tìm kiếm, yêu mến Chúa, Đấng đang yêu thương, chăm sóc và dẫn chúng ta về quê Trời. Chúa không muốn chúng ta sống nhạt nhẽo và tầm thường, nhưng muốn chúng ta nên thánh, vì Chúa muốn chúng ta được hưởng trọn vẹn tình yêu của Ngài. Vì thế, Chúa muốn chúng ta không chỉ giữ luật Chúa mà còn quyết tâm tiến đến với Chúa, tiến tới sự thánh thiện bằng một đời cầu nguyện, chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình, sống tha thứ và bao dung, thành thật và công bằng, hết lòng yêu thương anh chị em và tha nhân.

Lạy Chúa, để tránh xa sự dữ, sống theo lề luật và thánh ý Chúa, chúng con phải lội ngược dòng với bầu khí vật chất, hưởng thụ, náo nhiệt và vội vã đang kéo chúng con xa rời tinh thần hi sinh, tiết độ, thinh lặng, cầu nguyện của người tín hữu. Xin giúp chúng con sống theo luật Chúa, bước theo chân lý Chúa dạy để cuộc đời chúng con bình an và gia đình chúng con hạnh phúc. Và cho chúng con cũng biết lấy ánh sáng đức tin soi chiếu cuộc sống, biết bám chặt vào Chúa, và sống trong chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa.

Nt. Maria Tăng thị Thiêng OP