$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật tuần XIX Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 64 | Cật nhập lần cuối: 8/12/2023 8:18:44 PM | RSS

Chúa Nhật tuần XIX Thường Niên A

CHÚA VẪN Ở ĐÓ TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A

Mt 14, 22-33

*

1. BÀI TIN MỪNG Mt 14, 22-33

***(22) Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. (23) Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, (24) còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. (25) còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. (25) Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. (26) Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: " Ma đấy! " , và sợ hãi la lên. (27) Đức Giêsu liền bảo các ông: " Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (28) Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài". (29) Đức Giêsu bảo ông: " Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. (30) Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (31) Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: " Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (32) Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. (33) Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: " Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

*

2. SUY NIỆM: CHÚA VẪN Ở ĐÓ TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

***Sống phận người mong manh, chắc hẳn mỗi chúng ta đều trải nghiệm nhiều sóng gió trong hành trình cuộc đời. Đặc biệt là Kitô hữu, luôn được ví như đi những người đi ngược với dòng đời, giống như con thuyền của các môn đệ trong bài Tin Mừng khi bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Nhưng một sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận rằng: sóng gió cuộc đời là phông nền để tô thêm vẻ đẹp rực rỡ của tâm hồn và niềm tin của chúng ta. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay rất gần gũi và mang đến những bài học sâu sắc và giá trị cho đời sống đức tin người Kitô hữu.

***1. Nhận ra Thiên Chúa trong đời thường

***Khi con thuyền bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió, đã khiến các môn đệ hoảng hồn sợ hãi, đến độ các ông cũng chẳng nhận ra Chúa Giêsu khi nhìn thấy Người đi trên mặt biển, vì ngỡ là ma. Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong đêm tối và giữa cơn bão. Phêrô can đảm xin đi trên mặt nước để đến với Thày, nhưng khi bước đi, ông sợ hãi tưởng mình sẽ bị chìm.

***Trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận đối diện với những “cơn bão tố” từ bên ngoài và cả những “cơn mưa dông” từ bên trong tâm hồn. Khi đối diện với những thử thách và đêm tối đức tin nhiều khi Chúa đã hiện diện với ta nhưng đôi mắt của chúng ta cứ nhìn vào trong sự khó khăn đó mà không nhìn thấy bóng dáng của Chúa Giêsu giữa bão tố.

***Vậy làm thế nào để chúng ta nhìn thấy và nghe được tiếng Chúa trong cuộc sống đời thường? Câu chuyện của ngôn sứ Elia trong bài đọc 1 cho thấy Thiên Chúa không hiện diện trong cơn bão tố, gió mạnh, động đất, lửa nhưng hiện diện trong tiếng gió hiu hiu. Nhiều khi chúng ta mải mê tìm kiếm Thiên Chúa trong các phép lạ, trong những cách thế tuyệt vời, kỳ vĩ nhưng quên mất Ngài hiện diện trong những điều rất nhỏ nhẹ, êm dịu, nhẹ nhàng hay trong tiếng nói rất khẽ của tâm hồn chúng ta. Hãy lặng lại để thấy và cảm nhận được sự hiện diện của Ngài

***2. Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!

**Nhìn thấy các môn đệ của mình đang sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang nói những lời này với chúng ta, khi luôn phải đối diện với biết bao khó khăn thử thách trong phận người, những người sợ hãi khi hướng nhìn về tương lai, những người thấy mình lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời. Hãy an tâm vì Chúa Giêsu đang ở đây với chúng ta. Như Phêrô, chúng ta hãy can đảm và mạnh dạn bước đến vòng tay yêu thương và quyền năng của Người.

***3. Dám can đảm bước đến với Chúa Giêsu để tiến lên hành trình đức tin mới

**Khi can đảm chấp nhận bước đi trên mặt biển để đến với Chúa Giêsu, Phêrô đã có kinh nghiệm tuyệt vời về niềm tin và sự giới hạn niềm tin của mình. Phêrô cứ ngỡ mình mạnh mẽ, nhưng khi bước những bước đầu tiên ông nhìn vào giới hạn của phận người, ông cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, nhưng nhờ nhận ra đức tin yếu kém và kêu cầu Chúa, Phêrô đã cảm nhận được bàn tay uy quyền của Chúa Giêsu dành cho ông một cách cá vị. Cũng thế, nhiều khi sự sợ hãi khiến chúng ta nghi ngờ, không có chỗ cho việc nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đời sống đức tin của chúng ta cũng cần sự đụng chạm nếm trải một cách riêng tư cá nhân để trưởng thành và lớn lên mỗi ngày.

***Cuối cùng, Phêrô bước đi trên mặt biển và đã đến được với Chúa Giêsu. Chúng ta có dám can đảm như Phêrô để bước vào một hành trình đức tin để gặp được Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta không?

***Lạy Chúa, hành trình đức tin của con cũng là hành trình chèo chống giữa sóng gió bão táp cuộc đời. Xin cho con, giống như Phêrô dám can đảm và tin tưởng bước đến với Chúa dù giữa cơn sóng to gió lớn hay phải bước đi ngược dòng. Xin cũng cho con biết khiêm tốn cầu xin sợ trợ giúp của Chúa khi sợ hãi và muốn bỏ cuộc giữa dòng đời. Cuối cùng, xin Chúa giơ tay nắm lấy con để con yên tâm bước đi với Chúa mỗi ngày.

Nt. Têrêsa Nguyễn Bích Ngọc, OP