$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật tuần XI Thường Niên A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 160 | Cật nhập lần cuối: 6/17/2023 4:17:53 PM | RSS

Chúa Nhật tuần XI Thường Niên A

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG

Chúa nhật XI thường niên A

Mt 9, 36-10,8

*

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 9, 36 – 10,8

9 36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đẩy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

10 1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai tông đồ: đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; 3 ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêo; 4 ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. 5 Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nưới Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy."

*

2. SUY NIỆM: LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG

*

Tin mừng phác hoạ cho chúng ta thấy một dung mạo Đức Giêsu thật nhân hậu, đầy lòng yêu thương. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng. Hôm nay, bài Tin Mừng theo thánh Mathêu 9, 36- 10, 8 cho thấy nguồn gốc của lời mời gọi các tông đồ ra đi được xuất phát từ trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn của Đức Giêsu. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy tiếp nối sứ mạng rao giảng của Chúa để mang Tin Mừng đến cho người khác. Chúng ta có sẵn sàng là cánh tay nối dài của Chúa trong cánh đồng truyền giáo không?

*

1. Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng

*

Chạnh lòng thương trước tình cảnh dân chúng vất vưởng lầm than, sự bao la của cánh đồng truyền giáo, Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ là cầu nguyện: “Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Những tháng ngày rong ruổi cùng với các môn đệ, Đức Giêsu đã nếm cảm được những nỗi đau, những nỗi khát khao của đám đông dân chúng. Người hiểu dân chúng thiếu gì, cần gì, và khao khát gì nên đã đi một bước cao cả là sai các môn đệ nối dài cánh tay yêu thương và trái tim mở rộng của Người. Tình yêu với cảm xúc chạnh lòng thương của Đức Giêsu không phải là truyền đạt giáo lý với những lý thuyết xa vời, khô khan mà là hành động chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền, xoa dịu những đau khổ, khó khăn.

*

2. Rao giảng đi đôi với chữa lành

*

Sứ mạng của các môn đệ được Chúa sai đi là rao giảng Tin Mừng và đi đôi với việc chữa lành bệnh tật. Đây là sứ mạng toàn diện ôm trọn cả con người với xác và hồn, tinh thần lẫn thể xác. Rao giảng và chữa lành, công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là ơn cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau.

*

Còn chúng ta thì sao? Không thể đếm hết được biết bao ơn lành chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa mà không sao diễn tả hết bằng ngôn từ. Một cách nào đó chúng ta như bắt gặp thấy hình ảnh của chính mình trong đám đông vất vưởng lầm than, được Chúa sai các tông đồ đến chữa lành. Chúng ta cũng mang hình ảnh của các tông đồ khi đem yêu thương, tin vui và bình an đến cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Tất cả đều là do ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.

*

3. Chúng ta tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng ra sao?

*

Xưa kia Đức Giêsu sai các môn đệ đi vào cuộc đời, Người không chọn những học giả uyên bác, nhưng là những người nhiệt tâm. Hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu cũng mời chúng ta nhìn thế giới này, đến với thế giới này với trái tim “chạnh lòng thương” của Đức Giêsu để thấy còn bao mảnh đời sống trong cảnh đói nghèo cùng cực, thấy những đau thương sau hậu covid 19, thấy nhiều trẻ em chết đói mỗi ngày, thấy những sa đọa và tội ác, thấy hố sâu khoảng cách giữa tầng lớp người giàu và người nghèo.

*

Vậy làm sao chúng ta có thế có cảm thức “Chạnh lòng thương” và tiếp nối sứ mệnh rao giảng Tin mừng của Chúa? Là những người con cái Chúa được thừa hưởng “gen bác ái” mà Chúa đặt để sẵn khi tạo dựng trong trái tim chúng ta. Chúng ta cần nhận ra những nhu cầu cụ thể với những con người cụ thể để hoạch định cụ thể việc làm với lòng trắc ẩn. Sau đó, chúng ta đáp ứng những nhu cầu đó trong điều kiện và hoàn cảnh của mình. Những người chung quanh tôi đang có nhu cầu gì về tâm linh, về vật chất? Tôi có thể đồng hành với họ được gì? Tôi có thể giúp họ nhận ra Thiên chúa đang hiện diện trong cuộc đời họ như thế nào? Người ngày nay thích “thực hành” hơn là “lý thuyết”, do đó, việc rao giảng Tin Mừng trở nên hữu hiệu hơn khi chúng ta biết làm trước nói sau, lời nói đi đôi với việc làm. Và câu trả lời hay nhất chỉ có thể có làm được với thành tâm thiện ý, với ơn Chúa và với cầu nguyện.

*

Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con đi công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi của Chúa như khí cụ bình an và lòng thương xót vào cuộc đời này để làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại bình an và hạnh phúc cho tha nhân . Amen

*

Nt. Maria Nguyễn Thị Tố Trinh, OP