$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm B/2023

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 70 | Cật nhập lần cuối: 12/16/2023 7:56:39 PM | RSS

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm B/2023

NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm B

Ga 1, 6-8.19-28

*

1. BÀI TIN MỪNG: Ga 1, 6-8. 19-28

(6) Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

(7) Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

(8) Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

(19) Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" (20) Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". (21) Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." (22) Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" (23) Ông nói:

Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:

Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi,

như ngôn sứ I-sai-a đã nói. (24) Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. (25) Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" (26) Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. (27) Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." (28) Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

*

2. SUY NIỆM: NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

Ngày nay qua mạng truyền thông xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Twitter v.v… chúng ta có thể chuyển tải những thông tin hay hình ảnh của cá nhân, gia đình hay thân hữu để hàng ngàn người có thể lướt xem cách nhanh chóng, dễ dàng. Nhờ tiện ích của các phương tiện truyền thông mạng, người ta có thể giới thiệu bản thân, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, việc làm v.v... Thế nhưng Tin mừng Chúa Nhật III Mùa vọng cho biết Gioan Tiền hô đã “tự giới thiệu về mình” với cung cách rất khác.

Với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Giáo hội cho chúng ta suy niệm về sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy giả và lời ngài mời gọi người dân sám hối để dọn tâm hồn đón Đấng Cứu Thế. Qua đời sống cá nhân và lời rao giảng, Gioan Tẩy giả được giới chức trách và người dân đương thời ngưỡng mộ và nể trọng. Họ tự nghĩ phải chăng Gioan Tẩy giả là tiên tri Êlia hay là một vị tiên tri mới xuất hiện, thậm chí họ còn ngộ nhận có thể Gioan là Đấng Kitô được Thiên Chúa sai đến trần gian. Gioan Tẩy giả không sống trong ảo vọng khi được biết về lời bàn và những nhận định mà người Do Thái nói về mình. Ngược lại, Thánh nhân tự xác nhận: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1, 23).

Thánh Gioan Tẩy giả không ngộ nhận về uy tín, địa vị của bản thân khi được người đương thời tôn trọng. Ngài ý thức chu toàn ý Chúa trong vai trò là “người đi trước” dọn đường chuẩn bị để đón Đấng Cứu Thế sắp ngự đến. Gioan Tẩy giả khiêm tốn xác định ngài là “người dọn đường”, là “người chuẩn bị” ở sau hậu trường chứ không phải là “nhân vật chính”, ngài không phải là Đấng Kitô. Hơn nữa, Gioan Tẩy giả không chỉ cải chính về vị thế của mình, Ngài còn mời gọi mọi người sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón nhận Hồng ân Cứu độ - mừng đón Đấng Cứu Thế sắp ngự đến: “hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”.

Trong những ngày cuối Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng Con Chúa Giáng Sinh, chúng ta cần gấp rút hoán cải, mở rộng tâm hồn để sẵn sàng đón mừng Đấng Emmanuel ngự đến. Mỗi người Kito hữu cần biết: san bằng đồi cao của tự mãn; lấp đầy hố sâu của sự lười biếng, ích kỷ; nhiệt tâm cộng tác với ơn Chúa để có thể chu toàn trách nhiệm của bản thân trong đời sống gia đình hay đời sống cộng đoàn tu trì.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho dạy chúng con bài học khiêm tốn của Thánh Gioan Tẩy giả và sống tâm tình sám hối để đón nhận ơn cứu độ. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết kiên trì trong việc rèn luyện và hoán cải bản thân, để chúng con được đón mừng Con Thiên Chúa Giáng Sinh trong Niềm Vui và sự Bình An đích thực của Đấng Emmanuel.

Nt. M. Emmanuel Hồng Yến, OP.