$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 88 | Cật nhập lần cuối: 6/10/2023 8:45:43 PM | RSS

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

*

TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA

Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A

Ga 6, 51-58

*

1. BÀI TIN MỪNG: Ga 6, 51-58

*

(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống". (52) Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (53) Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

(56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".

*

2. SUY NIỆM: TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA

*

Trong thế giới hiện đại hôm nay, người ta tổ chức biết bao nhiêu là loại tiệc tùng, tính sơ sơ thì 10 đầu ngón tay cũng không đủ để liệt kê các loại tiệc mà con người từ khi mới sinh ra cho đến lúc giã từ cuộc đời, mỗi biến cố đều được ghi dấu bằng một bữa tiệc: Nào là tiệc mừng bé mới sinh, tiệc đầy tháng, thôi nôi; nào là tiệc chào mừng, tiệc thăng chức, rồi lại đến tiệc cưới, tiệc sinh nhật, và cuối cùng là tiệc chia tay, tiệc phân ưu,...v…v, thế nhưng, trên tất cả và cao trọng hơn hết, chúng ta không thể quên Bữa Tiệc đã được chính Thiên Chúa, qua lời của linh mục chủ tế, mời gọi và chúc phúc cho những ai tới dự bữa tiệc này, đó chính là “Tiệc Chiên Thiên Chúa”.

*

1. “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.

*

Vâng, lời chúc phúc này không ngừng được lặp lại mỗi ngày trong thánh lễ trên toàn thế giới, để mời gọi con cái Thiên Chúa đến dự bữa tiệc do chính Thiên Chúa thết đãi với của ăn cao quý là chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

*

Thế nhưng, chúng ta, những con người sống trong thế giới hôm nay, có còn màng đến và sốt sáng dự tiệc thánh nữa hay không?

*

Trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, ta cùng nhìn lại chính mình cũng như thế giới chung quanh chúng ta đang sống để xem thái độ của mình cũng như mọi người trước món quà Tiệc Thánh vô giá ấy như thế nào bạn nhé!

*

2. “Tiệc Chiên Thiên Chúa” có còn giá trị đối với con người hôm nay?

*

Một sinh viên gặp gỡ tôi và có lời nhận xét: Sơ ơi, Thánh lễ còn có giá trị gì trong cuộc sống hôm nay không? Con thấy các bạn ở đây chẳng muốn đi lễ, chẳng màng rước Mình Thánh Chúa. Các bạn có đi lễ cũng chỉ bị ép buộc thôi ạ.

*

Vâng, đây phải chăng là thực tại của rất đông bạn trẻ ngày nay, không chỉ ở nơi môi trường tôi đang sống.

*

Có lẽ, một lần nữa, chúng ta cần nhìn lại lời dậy trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: “Con người là một chủ vị duy nhất gồm có thể xác và linh hồn” (GLHTCG số 364).

*

Thật vậy, từ tấm bé, chúng ta học giáo lý và cũng đã được dạy điều này. Con người được Chúa dựng nên có xác, có hồn. Cả hai liên kết chặt chẽ với nhau, xác thì được dưỡng nuôi nhờ những của ăn vật chất như: cơm, bánh, rau, củ, quả,… và chúng ta nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày. Còn linh hồn, là loài thiêng liêng, cao trọng hơn thân xác, chúng ta không nhìn thấy được, cần có của ăn thiêng liêng để nuôi sống. Của ăn quý giá, thiết yếu nhất để nuôi sống linh hồn đó chính là Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Nếu một con người mà bị thiếu đi một trong hai điều này, thì con người không còn là con người nữa!

*

Tuy nhiên, vì con người xác đất vật hèn, nên dễ hướng chiều về những của cải vật chất hiện tại nhìn thấy được, còn những gì thiêng liêng cao vời thì ơ hờ, xem nhẹ. Chính vì thế, người ta thường thiên về tìm kiếm của cải vật chất, chăm lo cho sắc đẹp của thân xác, hơn là lo lắng cho phần rỗi Linh Hồn. Một cái mụn nhỏ trên gương mặt đôi khi làm ta lo lắng mất ăn, mất ngủ, và phải tìm đủ mọi phương cách để chữa trị, nhưng vết nhơ trong linh hồn thì ta lại xem nhẹ, coi thường. Thậm chí, không cần biết linh hồn ta đang trong tình trạng như thế nào.

*

Khi còn nhỏ, ta chăm học giáo lý, và ước mong cho tới ngày được rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên đến là dường nào. Chúng ta háo hức, thao thức, chờ mong đến ngày hạnh phúc ấy. Và rồi khi lớn lên, niềm tin này phai mờ dần theo năm tháng, đặc biệt trong thế giới ngày nay, nơi những người trẻ. Thời đại công nghệ 4.0, đã và đang phát triển không ngừng, nó hấp dẫn con người hôm nay, đặc biệt là những người trẻ một cách mạnh mẽ. Do đó, họ có thể ngồi lướt điện thoại, chơi games hàng giờ mà không cảm thấy mệt, nhưng lại không thể im lặng chầu Thánh Thể được mười phút. Đến dự Tiệc Thánh thì chỉ vì bó buộc và tham dự như một cái xác không hồn.

*

Tại sao vậy?

*

Phải chăng vì thấy việc rước Mình Thánh Chúa xem ra đã cổ hủ, không có hiệu quả trong đời sống, nên họ không muốn rước lễ nữa?

*

Phải chăng chúng ta đang lao đầu đi tìm kiếm của ăn vật chất, mà quên đi của ăn tinh thần, của ăn thiêng liêng?

*

Phải chăng Tiệc Thánh không còn giá trị gì với con người ngày hôm nay?

*

Nếu đúng là thế, thì thử hỏi: Con người sống trên đời này còn ý nghĩa gì???

*

3. “Tiệc Chiên Thiên Chúa” mãi mãi là nguồn sống cho con người mọi thời đại.

*

Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5, 45)

*

Ơn Chúa ban vẫn mãi tuôn trào trên mỗi người chúng ta dù ta tin nhận hay chối bỏ. Những ai mở lòng đón nhận thì được cứu sống. Còn những người cứng tin, khép cửa lòng không nhận lãnh ân ban, thì chắc chắn sẽ bị đói khát và đi đến chỗ chết.

*

Khi loan báo sự thật về điều này, chính Chúa Giêsu ngay từ thời xa xưa đã bị nhiều người chối bỏ, không tin và vấp phạm. Họ đã bỏ đi vì nghe lời của Chúa chói tai quá, trong đó có cả các môn đệ của Người. Tuy thế, Đức Giêsu vẫn cứ nói: “Ta bảo thật các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con người thì các ngươi chẳng được sống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6,54-55).

*

Thật thế, chúng ta không thể dùng của cải vật chất để nuôi sống linh hồn. Linh hồn chúng ta cần có một thức ăn thích hợp để được nuôi sống. Thức ăn này phải do việc thông hiệp vào Mình Máu Thánh Chúa Kitô ban cho: “Ta là bánh hằng sống. Các ngươi hãy cầm lấy mà ăn vì này là mình Ta. Các ngươi hãy lãnh nhận mà uống, vì này là máu Ta. Ai ăn mình và uống máu Ta sẽ được sống.”

*

Tóm lại, “Tiệc Chiên Thiên Chúa” vẫn mãi là nguồn nuôi sống con người. Cho dù ở đâu và vào thời đại nào đi nữa; cho dù con người từ xa xưa kém phát triển, đến những thời đại văn minh trổi vượt mãi về sau; cho dù con người tin yêu hay chối bỏ, phủ nhận, thì Mình Máu Thánh Chúa Kitô vẫn mãi mãi là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta không chỉ ở đời này, mà còn cả đời sống mai sau.

*

Mầu nhiệm này thật quá cao vời! vượt xa trí khôn con người khiến ta khó có thể suy thấu tỏ tường. Nguyện xin Chúa thương ban thêm lòng tin để chúng con biết mở lòng đón nhận trong yêu mến và phó thác.

*

Để khép lại những suy tư trên đây, xin mượn tâm tình của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy qua bài hát “Đến Dự Tiệc Thánh” mà mỗi người chúng ta từ tấm bé, khi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, đã biểu lộ niềm vui đến dường nào. Nguyện xin tâm tình ấy mãi ở trong chúng con hôm nay và cho đến trọn đời.

*

“Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh.

Con hân hoan vui mừng! Con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa, Chúa ơi!

Vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời,

đến với Ngài nhận lãnh Nước Trời.”

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ tình yêu vô biên của Ngài. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã dâng hiến chính Mình Máu Chúa trở nên tấm bánh nuôi sống chúng con không chỉ ở cõi đời này, mà còn mãi đến cuộc sống mai sau. Xin Chúa tha thứ cho chúng con về những lần đã đón nhận Mình Thánh Chúa cách ơ hờ, không ý thức, không xem trọng. Xin cho chúng con từ nay biết trân quý, siêng năng tham dự Tiệc Thánh mỗi ngày và sốt sắng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Amen.

*

Nt. Maria Lê Thị Thanh Thảo, OP