$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 96 | Cật nhập lần cuối: 6/3/2023 8:46:24 PM | RSS

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

*

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI…

Chúa Nhật tuần IX Mùa Thường niên Năm A

LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 3, 16-18

*

1. BÀI TIN MỪNG: Ga 3, 16-18

(16) Thiên Chúa yêu thế gian

đến nỗi đã ban Con Một,

để ai tin vào Con của Người

thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

(17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,

không phải để lên án thế gian,

nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,

mà được cứu độ.

(18) Ai tin vào Con của Người,

thì không bị lên án;

nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi,

vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

*

2. Suy niệm: THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI…

*

Chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi

*

Chúa Cha là nguồn mạch thông ban mọi sự: Vì yêu, Ngài chia sẻ hết mà không giữ lại gì cho riêng mình, "Mọi sự Cha có đều là của Con" (x. Ga 3, 35; 16, 15).

*

Chúa Con luôn quy hướng về Chúa Cha “lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa” (Ga 1, 1-2). Lẽ sống của Người là thi hành ý Cha, chỉ làm những gì Cha muốn và tôn vinh Cha bằng cách vâng lời cho đến chết (x. Ga 4,3 4; 5, 30; Pl 2, 8).

*

Thánh Thần là tình yêu, nối kết Cha và Con. Ngài không có giáo thuyết riêng, Ngài chỉ đến khơi lại, đào sâu và giúp cho hiểu được mạc khải của Cha trong Con (x. Ga 14, 28).

*

Ba Ngôi là mẫu mực cho cộng đoàn lý tưởng. Ngôi nào cũng hy sinh quên mình, sống cho, sống với, và sống nhờ Ngôi kia. Ba Ngôi luôn hợp nhất trong tình yêu.

*

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (c. 16a)

*

Ta vẫn thường nghe: Phải chiến đấu chống lại ba thù (ma quỷ, thế gian, xác thịt). Vậy tại sao trong đoạn Tin Mừng thánh Gioan (c. 16a) lại nói: “Thiên Chúa yêu thế gian...”Thế gian” ở đây được hiểu theo nghĩa “là những tạo vật do tình yêu mà Thiên Chúa đã dựng nên”, hay nói cách khác, Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ những gì Ngài dựng nên và Ngài “yêu đến cùng”. Yêu “đến nỗi đã ban Con Một” của Ngài, và muốn dùng chính Con Một là giá để cứu chuộc loài người (Ga 3,16-17). Thông thường, người ta chỉ chuộc lại cái đã mất khi cái mất đó quý hơn cái đang có. Thế mà Thiên Chúa đã chuộc bạn và tôi bằng chính cái chết của Con Một yêu dấu của Ngài. Một giá quá cao, quá đắt, một tình yêu quá lớn và vô điều kiện. Không những thế, Ngài còn ban cho chúng ta tất cả những gì có thể, để chúng ta sống hạnh phúc.

*

Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy một mẫu gương thật đẹp về lòng tin và lòng tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa của tổ phụ Abraham. Abraham đã sẵn sàng dâng hiến Isaac, người con một yêu dấu của ông làm lễ tế cho Thiên Chúa như ý Ngài muốn, dù trong lòng ông rất đau xót.

*

Tôi cần điều chỉnh điều gì trong cách đáp trả tình yêu của tôi đối với Chúa không?

*

“Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (c. 16b)

*

Đức tin là một ân ban nhưng con người có phần quyết định và tự do chọn lựa. Thiên Chúa soi sáng ban ơn trợ giúp, còn có tiếp nhận hay không là quyền tự do chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có quyền chọn tin để được sống muôn đời hay không tin để rồi phải chết mãi mãi. Nhưng có người sẽ hỏi: Nhiều người không tin vẫn sống an nhàn sung sướng. Trái lại nhiều người tin lại gặp nhiều gian truân, khổ sở dồn ép tư bề, ngược đãi, sống dở chết dở thì sao? Thánh Phaolô đã cho ta một xác tín mạnh mẽ rằng: “Tuy sống, chúng tôi luôn bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi” (2 Cr 4, 11). Thật vậy, hạnh phúc sung sướng ở đời này không phải là đích điểm mà niềm tin nhắm tới. Hạnh phúc và sự sống mà niềm tin nhắm tới là hạnh phúc viên mãn đích thực ở đời sau. Như vậy ta có thể hỏi thế nào là tin vào Con Một Thiên Chúa? Tin là nhận Đức Giêsu Kitô làm chủ, là điểm quy chiếu, là trung tâm điểm, để Thiên Chúa chi phối mọi hành động và quyết định của đời ta.

*

Hiện nay tôi đang tin vào “Ai”? Chúa Giêsu Kitô có phải là đối tượng niềm tin duy nhất, là chỗ dựa vững chắc để tôi tìm về mỗi khi gặp thử thách gian nan không?

*

Tôi có cần điều chỉnh gì trong lối sống và cách thể hiện niềm tin của mình không?

*

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa của lòng con. Xin cho tâm hồn con được chìm ngập trong tình yêu và sự sống sung mãn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ước gì con hiểu thấu, cảm sâu hơn nữa tình yêu Chúa dành cho con, nhờ đó con dám tin vào Danh Con Một Thiên Chúa để không bị kết án nhưng được sống muôn đời.

*

Nt. Anna Phạm Thị Kim Yến, OP