Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy trong bối cảnh nhiều người Do Thái phấn khởi đi theo Đức Giêsu vì có bánh ăn no thoả phần xác thì Ngài lại hứa ban Bánh Trường Sinh nuôi sống phần hồn nên nhiều người đã ta thán và bỏ đi. Nhưng không phải chỉ có dân chúng, mà ngay cả trong số các môn đệ, vì không thể chấp nhận lời Đức Giêsu hứa ban chính Thân Mình Ngài như là của ăn, của uống nên cũng lần lượt rút lui. Do đó, Đức Giêsu muốn các môn đệ còn lại phải có một chọn lựa dứt khoát của mình.
Trên bước đường theo Chúa, các môn đệ gặp không ít khó khăn nhưng có thể nói, hôm nay là thách đố mang tính quyết định cho hành trình kế tiếp của họ:
“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1 ,20)
“Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1, 8)
“Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17, 12)
"Ông Gioan đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám" (Mt 11, 18)
"Nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được" (Mt 11, 12b)
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11, 29)
"Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư nát" (Mt 18, 14)
"Ông rao giảng rằng: Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người" (Mc 1, 7)
"Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt" (Mt 9, 36)
“Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc1, 28)
“Vậy ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì được ví như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7, 24)
"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn." (Mt 15,32)
Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8, 8)
“Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: Hãy canh thức. (Mc 13, 37)
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36)
“Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi” (Lc 21, 30)
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" (Lc 21, 6)
"Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết" (Lc 21, 3)
"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40)
“Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” (Lc 20, 33)
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi.” (Lc 9, 23)
"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19, 42)
Đức Giêsu đáp: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50)
“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 21)