Mừng Mẹ tuổi ngọc ngưỡng sáu mươi,
Trời Đất đua tuôn phúc lộc tràn,
Mẹ như trẻ hơn nhờ ơn thánh,
Đức hạnh bao năm sáng khắp miền.
Nam Trung Bắc bóng Mẹ in dấn bước,
Dẫu ngược xuôi đời dâu bể thất thường,
Bao mùa chiến tranh, bao tan hợp,
Mẹ chẳng dừng chân đến một lần!
Sinh con, nuôi dạy bao gian khó,
Giọt mồ hôi, rớt nước mắt rơi..
Mẹ ơi con hiểu tình Mẹ đó,
Nhưng sao vẫn mãi khiến Mẹ buồn!
Mừng sinh nhật Mẹ, con thầm hứa:
Sống yêu thương, sửa tính xấu mỗi ngày,
Biết hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ,
Tập “lên đường” cho mọi lúc mọi nơi.
Trời đất hôm nay cất cao lời
Mừng Mẹ chặng dài chẵn sáu mươi,
Trí mọn tâm con xin hiệp giọng
Nâng câu chúc tụng tán dương Người:
Tạ ơn Chúa Cả Vua trời đất:
Sinh Mẹ nơi chính Thánh Tâm Người,
Nuôi lớn đoàn con qua năm tháng,
Song hành bên Mẹ những buồn vui.
Đa Minh Thánh Tâm Hội Dòng Nữ,
Suốt sáu mươi năm Phục Vụ Lời,
Hồng ân Chúa đổ khôn xiết kể,
Muôn đời xin hát Khúc Tri Ân.
Nt. Catarina Tường Vy - CĐ Terexa