$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

Hãy cầu nguyện, sẻ chia với đau khổ của hàng ngàn người đang đối đầu với dịch bệnh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 768 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2020 9:29:38 AM | RSS

Khi dịch bệnh virus corona (nCoV) bùng phát, nổ ra và trở thành đại dịch tại Trung Quốc khiến hàng ngàn Hãy cầu nguyện, sẻ chia với đau khổ của hàng ngàn người đang đối đầu với dịch bệnh.người bị nhiễm, và con số tử vong mỗi ngày tăng lên, thì đâu đó, có nhiều bài viết, tin ảnh, clip đăng lên với thái độ chỉ trích, phán tội. Điều đó, có thể đúng về mặt thông tin, cho chúng ta cái nhìn về sự thật đằng sau tổng thể “cơn bão khủng khiếp” này!

Thế nhưng, nếu lấy tình người để nhìn, để hiểu, có lẽ, chúng ta sẽ cùng sợ, cùng đau với biết bao người dân thường đang sống trong lo sợ và có cả thất vọng. Nếu người đã nhiễm, họ sẽ rơi vào hoảng loạn ra sao khi biết chưa có vacxin chữa trị; những người chưa nhiễm, thì nơm nớp lo sợ “bản án” do 14 ngày ủ bệnh chưa đến ngày “thông tin”; những người đang sống trong vùng bị cô lập như trong đống lửa; những bác sĩ, nhân viên y tế chống chọi với dịch bệnh, bệnh nhân ngày đêm không ngủ, bơ phờ, mệt mỏi, không kiểm soát được cảm xúc…chúng ta thấy gì, cảm được gì?

Hãy cầu nguyện, sẻ chia với đau khổ của hàng ngàn người đang đối đầu với dịch bệnh.Nếu dừng lại để nhìn thấy những bức hình đăng tải cuộc chia tay giữa các bác sĩ- nhân viên y tế với người nhà để họ đến vùng dịch Vũ Hán…chúng ta có cảm thấy đau lòng, có cảm thấy vị mặn của nước mắt họ rơi xuống? Chúng ta có nhận ra họ đang là những người cảm tử vì đồng loại của mình? Nước mắt, cái ôm hôn tạm biệt, tiếng gào khóc của người thân với những nhân viên y tế trước khi lên đường vào “cánh đồng đại dịch”, ngay lúc này, chúng ta có khóc được với họ? Dù họ là ai, xấu đến mức nào – có thể thôi nhé- họ cũng là con người, là đồng loại của chúng ta trên mặt đất này, và trên hết, họ cũng là anh em của mình, cùng một Cha trên trời.

Vì thế, ngay trong “trận cuồng phong” của đại dịch này, Thiên Chúa muốn nghe những lời kinh nguyện cầu nguyện của chúng ta dành cho nhau, cho toàn thế giới, và đặc biệt cho những người đang trong vùng dịch của virus corona tại Vũ Hán. Chính từ những lời kinh nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa, xin Người ra tay cứu giúp nhân loại đang khốn khó, Thiên Chúa sẽ có cách của Người để ngăn chặn dịch bệnh trong quyền năng và kế hoạch của Người.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xin chuyển dịch và gửi đến mọi người lời cầu nguyện đặc biệt của Hội Đồng Giám Mục Philippines cho đại dịch virus corona này. ORATIO IMPERATA lời cầu nguyện buộc đọc, theo ý chỉ đặc biệt–

ORATIO IMPERATA

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con chạy đến với ngài với nhu cầu của chúng con. để nài xin sự chở che của thiên chúa chống lại virus corona 2019 này, loại virus đã cướp đi bao sinh mạng, và đang ảnh hưởng đến nhiều người.

Chúng con cầu xin Chúa ban ân sủng của Ngài; trên những người được giao trách nhiệm nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân của loại virus này, cũng như bệnh dịch của nó, và sự lây nhiễm khởi đầu của loại virus mới này.

Xin Chúa hãy hướng dẫn khối óc và bàn tay của những chuyên gia y tế, để họ có thể chăm sóc, chữa bệnh cho những bệnh nhân với năng lực và lòng trắc ẩn, và hướng dẫn cho cả những chính phủ và các cơ quan cá nhân của họ, phải tìm ra được giải pháp và cứu chữa cho đại dịch này.

Chúng con cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì dịch bệnh này, xin cho sức khỏe của họ sớm được phục hồi.

Xin Thiên Chúa hãy ban cho chúng con ân sủng, để làm điều tốt cho mọi người, và giúp đỡ những ai cần đến.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thưở muôn đời. Amen.”

Nguồn bản tiếng Anh: https://news.abs-cbn.com/news/01/29/20/cbcp-issues-prayer-for-novel-coronavirus-discourages-hand-holding-during-our-father