$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

DƯỜNG NHƯ CŨNG CÓ MỘT "Giuđa" TRONG TÔI?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 580 | Cật nhập lần cuối: 3/28/2018 10:03:45 PM | RSS

DƯỜNG NHƯ CŨNG CÓ MỘT "Giuđa" TRONG TÔI?

Mấy bữa rày, Giuđa bị bàn dân thiên hạ ném đá, chửi rủa không tiếc lời, thậm chí, có người còn đánh đồng Giuđa với Satan, cho ông là quỷ. Sao vậy? Thì vì tội phản Thầy, bán Chúa của Giuđa đó.
Có lẽ, chẳng có ai thương hay tội nghiệp cho Giuđa cả. Hắn phạm tội thì hắn phải bị chết, một con người không sống bằng sự tín trung với Thầy, với đồng môn, thì chỉ có mà sống với bóng đêm tội lỗi, với Satan và bị xử phạt mà thôi.

Người ta lên án, tôi lên án, và bạn cũng chửi tên Giuđa ấy, nhưng mấy ai trong chúng ta, lại nhìn thấy đâu đó có một Giuđa trong chính mình? Ở đâu đó cũng có một Giu đa thưở đầu cũng ngon lành, được Chúa chọn...vậy mà, cuối cùng, hắn- Giuđa - lại trở thành kẻ tội đồ, phản bội Chúa.

Lần giở lại Tin Mừng, Giuđa được Chúa Giêsu chọn để làm môn đệ, một trong số 12 vị. Mà việc chọn Giuđa đâu phải là chuyện Chúa Giêsu làm theo tùy hứng, nhưng là Ngài đã phải trải qua một đêm cầu nguyện đến sáng (Luca 6,12), rồi Ngài mới chọn Giuđa và những tông đồ khác. Như thế, hẳn Giuđa đâu phải là một kẻ phản bội ngay từ đầu? Bên cạnh những khuyết điểm mà con người ai cũng có, Giuđa chắc hẳn cũng có những ưu điểm, sự nhiệt thành, và lòng yêu mến, kính sợ Thiên Chúa. Thế nhưng, tại sao cuối cùng Giuđa là trở nên kẻ tệ hại, thê thảm đến thế?

Sự tệ hại, phản bội, lỗi lầm của Giuđa chắc chắn cứ mỗi ngày được tích cóp mà Giuđa không hay biết. Đi theo Chúa, nghe Chúa dạy, ở -ăn- uống đồng bàn với Chúa...nhưng có lẽ, Giuđa đã có những khoảng thời gian "xa" Chúa, sống cho mình và không thực hành điều Thầy mình dạy.
Có lẽ, sự nắm quyền quản lý trong tay, cũng là cái cớ để Giuđa dần xa Chúa và phản bội DƯỜNG NHƯ CŨNG CÓ MỘT Ngài, khi mà ông phục vụ không còn cho Chúa, cho người khác, nhưng là tìm kiếm sự thoải mái, tiện nghi, làm đầy túi tiền, nhu cầu của mình. Sự tìm kiếm tiện nghi và những gì vật chất bao giờ cũng án ngữ con đường theo Chúa và làm môn đệ Chúa "Không ai làm tôi hai chủ..Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13). Vấp ngã, và phản bội của Giuđa, chắc cũng phải khởi đi từ sự đam mê vật chất này.
Có lé, sự tệ hại của Giuđa cũng là hệ quả của việc lòng nhiệt thành nơi Giuđa lại vắng chỗ cho việc tìm kiếm thánh ý Chúa, nhưng thay vào đó, là làm những gì mình nghĩ. Giuđa sốt ruột, đi theo Thầy Giêsu, chứng kiến bao phép lạ Ngài làm, và tin vào lời hứa dân Do Thái sẽ được giải thoát khỏi nô lệ, ách chính trị của quân Rôma...thế mà, Giuđa chờ hoài, chờ mãi, lại chẳng thấy Thầy Giêsu làm chi cả cho một cuộc giải phóng. Thế nên, ông bán Chúa, nộp Chúa, không phải vì 30 đồng bạc, bởi số tiền có là bao...nhưng ông nộp Chúa chính là để "ép Chúa" phải ra tay, giải thoát mình và giải thoát dân bằng một cuộc đứng lên, bạo loạn lật đổ quân Rôma. Chờ rồi tức...Giuđa quyết làm cho Giê su phải dùng quyền năng để giải thoát mình và giải thoát dân. Nghĩ là làm. Giuđa đã tìm cớ để nộp Chúa Giê su, với hy vọng ý đồ của mình được thực hiện. Nhưng Giuđa đã tính sai, bởi con đường của Thiên Chúa đâu phải là con đường, kế hoạch của loài người, của chính Giuđa đâu mà.
...
Bạn và tôi...chúng ta đâu đó cũng có một Giuđa trong chính mình?
Đúng, và đúng như thế đó.
Nhiều khi chúng ta, tôi- bạn là Kitô hữu, là những người theo Chúa, mang danh Kitô, nhưng nhiều lúc chúng ta đâu có gần gũi, gắn kết với Chúa đâu? Đến nhà thờ, hay tham dự thánh lễ, nhưng chúng ta cũng chỉ đến cho xong, làm cho được...như kiểu xác đây mà hồn ở nơi khác.
Nhiều khi, tôi và bạn cũng có một Giuđa trong lòng mình, khi mà chúng ta nói mà không làm những gì Chúa dạy, một người Công Giáo "hữu danh vô thực"?
Lắm khi, tôi và bạn, chúng ta đi theo Chúa, phục vụ Chúa nhưng dần dà, chúng ta để cho những ham mê của cải án ngữ ý hướng thánh thiện ban đầu, chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn...nhưng lại chăm chăm tìm kiếm hưởng thụ cả quyền lẫn vật chất, tìm những mối lợi...và thế là, con đường theo Chúa hay phục vụ Chúa đã mất tăm từ khi nào. Giuđa đó, Giuđa ở trong bạn và tôi!
Nhiều khi, tôi và bạn, chúng ta cũng giống Giuđa lắm, chúng ta muốn làm theo ý mình, hơn là làm như Chúa muốn...

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP