$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

Covid- 19: Chúa cứu, Chúa chữa chúng ta nhưng xin đừng đánh đố Chúa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 496 | Cật nhập lần cuối: 3/14/2020 10:21:52 AM | RSS

Covid- 19: Chúa chữa, Chúa cứu chúng ta nhưng xin đừng đánh đố Chúa.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Từ khi virus corona chủng mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán- Trung Quốc khiến gần hàng chục ngàn người bị nhiễm, và con số chết lên hàng ngàn, thì những chương trình cầu nguyện, với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, đến các Giám Mục địa phương, đã được thực hiện khắp nơi, xin Chúa thương xót, ra tay cứu chữa và chở che chúng ta trước những hiểm nguy này.

Covid- 19: Chúa cứu, Chúa chữa chúng ta nhưng xin đừng đánh đố Chúa.Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học, các chuyên gia sớm tìm ra vắc-xin để chữa trị, để ngăn ngừa sự lây lan của loại chủng mới virus mà nó đang tấn công, lây nhiễm.

Và cho đến hôm nay, không chỉ tại Trung Quốc, nỗi lo về lây nhiễm trên toàn cầu đã thành sự, khi mà các nước Châu Âu cũng đã bị loại virus này tấn công.

Và tại Việt Nam, con số gia tăng của người nhiễm đang leo thang…khiến chúng ta càng phải ra sức cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria chở che chúng ta hơn nữa.

Thế nhưng…

Dù là chúng ta cầu xin, chúng ta tin rằng Chúa sẽ cứu, sẽ chở che chúng ta, nhưng xem ra chúng ta cũng đang đánh đố Chúa thì phải?

Sao vậy?

Vì có những người, hay ngay cả bản thân chúng ta nữa không chịu cộng tác với Chúa để bảo vệ chính mình bằng những biện pháp mà Chúa đang dùng Bộ Y Tế, các bác sĩ khuyên răn chúng ta phải nghiêm túc thi hành để tạo bức tường phòng thủ trước sự tấn công của virus corona mới này.

Dù là sợ lây nhiễm, nhưng xem ra nhiều người, và cả chúng ta đang thờ ơ, trước những lời khuyên hữu ích của y học, của bộ y tế – mà Chúa đã ban cho họ tài trí để biết để cảnh báo chúng ta.

Đã nói tránh tụ tập đông người, nhưng xem ra, chuyện ấy ở đâu đâu cần làm, chứ tại các thàn phố này, nhiều người, và cả chúng ta nữa, vẫn thoải mái đi ăn, đi uống nơi các hàng quán, phố xá, thậm chí vẫn đi du lịch nhiều nơi…đến và về từ những vùng đã bắt đầu có tín hiệu dịch;

Đã nói cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào, ngay cả khi buôn bán kinh doanh, giao tiếp với người khác…ấy vậy mà có người đeo cũng như không, đeo nhưng tháo trễ xuống qua miệng; hoặc thậm chí cũng chẳng chịu đeo khẩu trang, dù đứng bán hàng trực tiếp…bởi nghĩ, virus ấy nó còn ở xa lắm…chạy từ Trung Quốc, sang Châu Âu, chưa kịp về đến mình…;

Đã nói cần rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước, hay dùng nước sát khuẩn có cồn sau khi đã tiếp xúc với người khác, hay bề mặt các đồ vật nơi công cộng…nhưng vì thói quen ít rửa tay trước đó, nên khuyến cáo này lại bị bỏ ngoài tai, trong khi đó, vẫn để tay trần- không có găng tay bảo vệ- khi buôn bán, cầm trao đồ vật, tiền bạc cho người khác;

Đã nói là phải giữ vệ sinh, đừng dùng tay để che miệng khi ho, khi hắt xì, nhưng phải dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che…thì lời khuyên này cũng như không, bởi chúng ta có thói quen ho, hắt xì “tự nhiên hoang dã” từ lâu lắm rồi, nên hành động đúng cho sức khỏe thì khó lắm, nên quên phéng;

Đã nói cần tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể trong đại dịch bằng ăn uống, vitamin C..nhưng rồi nhiều người cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng chỉ ăn những thức ăn cho ngon miệng, mà không quan tâm đến lượng dinh dưỡng, cái gì cần trau dồi thêm để cơ thể có thể tối đa hóa sức khỏe, có sức mạnh để đấu lại với con virus corona mới khi nó xâm nhập vào cơ thể;

Đã nói là cần tập thể dục…để dẻo dai cho sức khỏe…nhưng lười, nên không;

Đã nói là cần ý thức bảo vệ sức khỏe của mình, và cộng đồng…nhưng có những người ý thức bị sao đó, nên mới “trốn chạy”, không trung thực làm khổ cả một cộng đồng, cho những người bị nhiễm, hay cho những người bị nghi nhiễm từ F1 đến F2, F3…

Chúa muốn cứu chúng ta mà!

Chúa muốn cứu chúng ta lắm chứ!

Nhưng chúng ta đừng đánh đố Chúa được không, khi mà chúng ta cứ mãi chẳng chịu ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình một cách tích cực. Cho đến khi bị lây nhiễm rồi, chúng ta lại than trách “Sao con đã xin, mà Chúa chẳng bảo vệ, chẳng cứu con?”

Cho đến hôm nay, nhìn đến những công trình nghiên cứu y học, biết bao chuyên viên khoa học chạy đua với thời gian để tìm ra vắc-xin, đã có những vắc-xin được phép thử nghiệm và có kết quả khả quan, đầy hy vọng. Hay từ những bộ KIT test cho kết quả sau vài ngày từ đầu khởi dịch đến nay, giờ thì thời gian kết quả ngày càng giảm dần từ vài ngày đến hai tiếng, một tiếng, và giờ thì nhanh như đi mua thức ăn nhanh, mà tại Mỹ, các bệnh viện đã kiểm tra virus Vũ Hán này cho người nghi nhiễm chạy xe ngang qua trạm, máy móc làm việc và kiểm tra, và cho kết quả ngay khi bạn về đến nhà.

Thế thì đó những phép lạ Chúa đang thực thi để cứu cho thế giới, cho cả tôi và bạn rất nhiều lắm rồi. Nhưng Ngài sẽ không làm được phép lạ cho những ai thử thách Người, một sự thử thách dù vô ý, khi mà chúng ta cứ mãi ỷ y, không nghiêm ngặt bảo vệ sức khỏe mình, và như vậy là chúng ta đang đánh đố Chúa.

Xin nhắc lại cho tôi và cả cho bạn rằng:

Chúa muốn cứu chúng ta mà,

Chúa muốn cứu chúng ta lắm chứ,

Nhưng xin đừng đánh đố Chúa!