$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

15 ngày cách ly. 15 ngày đặc biệt dành cho Chúa. 15 ngày cho gia đình. Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 390 | Cật nhập lần cuối: 3/31/2020 10:04:18 PM | RSS

15 ngày cách ly. 15 ngày đặc biệt dành cho Chúa. 15 ngày cho gia đình.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Với 15 ngày cách ly giữa dịch bệnh, quả là một thời gian đặc biệt, mà có lẽ, với hầu hết tất cả, thì đó là một thời gian có một không hai, đánh dấu một câu chuyện thời đại, một biến cố, một lịch sử ghi dấu mà chúng ta là chứng nhân của lịch sử này.

15 ngày cách ly toàn quốc với yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó…thôn nào ở thôn đó…nhà nào ở nhà đó…”, quả không phải là chuyện đùa. Với lệnh này, nghĩa là bạn sẽ được yêu cầu không tự do xách xe chạy đến nơi này đến nơi kia như trước, không tụm năm tụm ba cà phê, cà pháo, khônggặp gỡ bạn bè hay tổ chức tiệc vì lý do này, chuyện kia… không xách ba-lô lên để đi du lịch hay đi đâu đó thỏa chí tang bồng....ngoại trừ ra đường vì mua thực phẩm, thuốc men.

Không.

Mọi sinh hoạt cộng đồng gần như ngưng lại, chỉ trừ những hoạt động cần thiết

Những chuyến xe công cộng, liên tỉnh cũng hạn chế,

và rồi, những con đường vốn dĩ kẹt xe, đông đúc ồn ào với những tiếng còi rít tai, nhức đầu…

giờ thì bắt đầu vắng,

âm thanh tự nhiên của đất trời đang đến, dễ chịu hơn nhiều so với trước đó.

Mọi chuyện dừng lại 15 ngày. Có thể nói là như thế.

Liệu bạn chịu nổi được không?

15 ngày ở trong nhà, trái với thói quen thích là ra đường, là tụ tập, là tán gẫu.

Liệu bạn chịu nổi được không?

15 ngày đi ra đi vào cũng ngần ấy khuôn mặt…khác với sinh hoạt náo nhiệt trước đó, gặp biết bao người, nói biết bao chuyện.

15 ngày cách ly, có thể đối với ai, họ sẽ thốt lên, ôi chao kinh khủng quá đỗi!

hay còn than trời khóc đất còn ghê hơn nữa kìa.

15 ngày cách ly, với ai đó, quả là nhàm chán, vì họ không biết mình phải làm gì…dán mắt tối ngày vào cái iphone để “chat”, nhắn tin với bạn bè, hay lướt phim…rồi ăn, rồi ngủ…

Nếu vậy quả là chán, là mệt, đôi khi còn bị căng thẳng, dẫn đến rối loạn tâm lý, chưa kể đến những hệ quả không tốt cho sức khỏe, khi bạn sẽ béo phì, thêm bệnh…vì ngồi nhiều, nằm nhiều, ngủ nhiều, coi nhiều…vân vân và vân cân. Có thể có lắm chứ.

Nhưng với chúng ta, những Kitô hữu, những người có niềm tin vào Thiên Chúa, và có đó một gia đình,

thì 15 ngày cách ly xem ra đang là một cơ hội để chúng ta có thời gian đặc biệt để dành cho Chúa, và cho gia đình mình.

15 ngày cách ly, quả là một cơ hội tốt cho chúng ta. Bạn hãy tin tôi đi, nếu bạn tận dụng 15 ngày cho một mục tiêu có giá trị về niềm tin và tinh thần.

Nếu như trước đây, bạn qúa bận rộn vì công việc, vì cái gì đó, vì những buổi tiệc, vì những cái hẹn đi uống lần trà sữa, đi khám phá món ngon với nhóm bạn, vì những lần tán gẫu cả vài tiếng…đến nỗi, về đến nhà, bạn chỉ còn kịp thở, thay bộ đồ và leo lên giường đánh một giấc đến sáng…

thì lúc này, bạn sẽ có cả một kho thời gian tuyệt vời dành cho Chúa và cho gia đình mình.

15 ngày đặc biệt gần Chúa, sao lại không thể?

15 ngày cách ly, bạn sẽ có thời gian để gặp Chúa, trong biến cố hiện tại, một thời điểm mà nếu bạn biết tận dụng, quả là hữu ích và cho bạn thêm sức mạnh, sự bình an và lớn lên trong đời sống thiêng liêng.

Vì sao?

15 ngày, là 360 tiếng đồng hồ, là 21,600 phút. Bạn nghĩ xem bạn sẽ có bao nhiêu thời gian để dành cho Chúa trong những ngày cách ly này.

Nếu bạn còn có đó một niềm khát khao gặp Chúa, thì bạn sẽ có một thời gian biểu đặc biệt dành cho Chúa, nhiều hay ít tùy theo mức độ “khát” của bạn.

Bạn sẽ có một quỹ thời gian khổng lồ trong ngày, để bất cứ lúc nào, bạn có thể chạy đến trước bàn thờ, gặp Chúa 5 hay 10 phút qua Kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh với ý chỉ cầu nguyện cụ thể nào đó, như cho sự bình an trong gia đình bạn, cho đại dịch mau chấm dứt…Một ngày một vài lần như thế, quả là điều tuyệt vời. Đó là chưa kể, bạn sẽ có thời gian đọc kinh sáng –tối cùng gia đình, giờ kinh nuôi dưỡng niềm tin vào Chúa và hạnh phúc gia đình mình.

Hoặc có những khi bạn chỉ chạy đến, đứng với Chúa một lúc, chẳng nói gì cả, như thể hai người bạn nhìn nhau…và rồi trở lại với công việc cá nhân của bạn…

Bạn sẽ có thời gian để tham dự Thánh Lễ trực tuyến tại nhà mỗi ngày, cùng với gia đình mình, việc mà trước đây, xem ra bạn chỉ có thực hiện vào mỗi ngày Chúa Nhật. Và rồi bạn sẽ thấy một khung cảnh gia đình khác hơn, linh thiêng hơn, một hội thánh tại gia thực sự mà trước giờ bạn ít để ý thấy.

Và bạn sẽ thấy tâm hồn mình thay đổi…để khao khát mong đến ngày được rước Chúa thực nơi Bí tích Thánh Thể.

Bạn có thời gian để đọc một đoạn Lời Chúa, một đoạn Tin Mừng theo ngày…và học cách cầu nguyện với Lời Chúa. Ngay cả khi bạn đọc, mà cảm thấy như Lời Chúa sao khô khan…điều đó vẫn tuyệt vời vì bạn đang cố gắng gặp Chúa qua Lời của Ngài.

Và còn gì nữa…

CHÚA ĐANG CHỜ BẠN, chờ bạn dành thời gian cho Ngài.

15 ngày đặc biệt dành cho gia đình

Mới chỉ tháng trước đây, hay đã từ lâu lắm rồi, bạn chẳng có giờ dành cho gia đình, vì biết bao công việc, vì biết bao mối tương giao bên ngoài, vì bạn bè bên ly cà-phê sáng tối, vì một hợp đồng làm ăn, vì …nhiều thứ, đến nỗi, bạn chẳng có giờ dành cho gia đình mình.

Hình như lâu lắm rồi, hai vợ chồng bạn chẳng có mấy thời gian để ngồi nói chuyện thư thái với nhau. Bạn cũng chẳng có giờ cho con cái mình, chơi với nó một trò chơi vào buổi tối sau cơm chiều. Hay bạn cũng chẳng có giờ để hỏi thăm cha mẹ vào cuối ngày….

Cuộc sống vận hành nhanh quá khiến mọi thứ cứ quay theo cái guồng ấy, khiến chúng ta không sống chậm lại được, chạy như ngựa phi xem ra vẫn chẳng kịp…Mệt!

Kể từ khi thế giới văn minh 3.0 rồi 4.0, những thiết bị công nghệ tiên tiến khiến phương thức giao tiếp của con người bị chi phối rất nhiều. Những mâm cơm chung gia đình nhiều khi chỉ là hình thức, còn tâm trí thì mỗi người đang dán mắt vào cái điện thoại, cái ipad, đang mải dõi theo một chuỗi tin nhắn, hay một đoạn phim đang lướt dở…

Thế nên, 15 ngày cách ly, quả là một cơ hội vàng để bạn tìm lại những gì bạn đã mất, hay còn thiếu sót trong gia đình của mình, khi mà bạn không thể đưa ra những lý do nào khác để “chạy trốn” khỏi gia đình, khỏi mối quan tâm dành cho nhau thực sự.

Bạn có thể sẽ có một kế hoạch mới cho gia đình, hay sắp xếp, sửa lại những thói quen không tốt của cá nhân và của gia đình và thực hiện nó.

Bạn sẽ có cơ hội để chăm sóc người thân của mình bằng những cử chỉ rất đơn giản nhưng lại chan chứa yêu thương, biểu tỏ mối quan tâm nhiều hơn, làm cho ông bà/ cha mẹ/ vợ/ chồng/ con cái, người thân của mình hạnh phúc.

Bạn sẽ có cơ hội để cùng nói, cùng đùa, cùng vui với nhau trong những niềm vui giản dị nhưng lại có giá trị lớn nuôi dưỡng hạnh phúc hôn nhân – gia đình của mình.

Bạn sẽ để ý và hiểu hơn một chút tâm lý người già nơi ông bà, nơi bố mẹ của mình, học biết cách lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của họ, thấy được nét mặt phấn khởi, vui tươi của ông bà, cha mẹ mình khi họ thao thao kể về quá khứ của mình…

Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi mọi người trong gia đình bên mâm cơm chung. Có thể những món ăn trên mâm cơm vào những ngày này sẽ ít hơn, không điều kiện dinh dưỡng như trước, nhưng nơi ấy, có một thứ còn vi diệu hơn cả món ăn ngon mà bạn và mọi người sẽ được thưởng thức: đó là tình yêu trong một gia đình. Nơi bữa cơm ấy, tính cà-kê dăm ba vài câu chuyện, từ chuyện trên rừng xuống biển, từ đông sang tây…từ thời sự đến nhà đạo…đủ đề tài để mỗi người góp vui và làm cho mỗi thành viên trong gia đình tìm thấy mình trong ánh mắt của người khác.

Và còn nhiều điều nữa…mà chỉ có bạn mới có thể khám phá ra trong 15 ngày tạm gọi là “cách ly” này.

15 ngày cho chúng ta sống chậm lại.

15 ngày để chúng ta học được bài học giá trị của cuộc sống, tận dụng mọi thời khắc để sống tròn đầy cuộc đời mình, cho dẫu đó là chặng đường gian nan, thử thách.

15 ngày tôi luyện cho chúng ta sự nhạy bén của đôi mắt, đôi tai, của con tim để sống với Chúa bằng niềm tin vững vàng hơn và với người thân của mình bằng tình yêu thực sự.

15 ngày không trở nên nhàm chán, mệt mỏi, hay thất vọng…nếu bạn biết dùng thời gian này để dành cho Chúa và cho gia đình mình.

Và,

15 ngày ấy bạn sẽ có thời gian để cầu nguyện nhiều hơn, đọc kinh Mân Côi nhiều hơn, với ý nguyện xin Chúa cho đại dịch mau chấm dứt, tại sao lại không thể?