Mừng Xuân Canh Tý cận kề
Chị em nô nức trở về nhà chung
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Bao nhiêu ký ức bỗng dưng trở về…
Nhớ cái thuở hàn vi năm ấy
Chị em mình đã sáu hai thu
Cùng nhau lao động cần cù
Sớm hôm cầu nguyện chuyên tu học hành.
Để dẫu rằng nước nhà thay đổi
Vượt qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
Chị em vẫn mãi âm thầm
Phát triển Nhà Mẹ đồng tâm tu trì
Số cộng đoàn ngày nay đông đúc
Ba mươi nhà lớn nhỏ trải dài
Bắc -Trung - Nam Bộ vần xoay
Vươn xa hải ngoại ơn này chẳng quên.
Một Tỉnh Dòng đã được xây dựng
Chín cộng đoàn từng bước hình thành
Chị em vẫn mãi tiến nhanh
Hồng Ân Thiên Chúa ơn lành chứa chan.
Từ “Cờ Hoa” ơn tràn lai láng
Sang Úc Châu vượt tháng vượt ngày
Chị em xây dựng hăng say
Thái Lan lại đến mở ngay cộng đoàn
Chuyển vừa kể tràn lan Ơn Thánh
Chúa thương ban gia nghiệp phước lành
Hội Dòng mãi mãi tiến nhanh
Xứng danh con Chúa xứng dòng thánh Đa
Sr. Maria Thu Thảo