$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

TÔI CÓ CHỜ CHÚA ĐẾN ĐỂ TÁI THIẾT LẠI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI HAY KHÔNG? Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Mùa Vọng Tuần II, Năm C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 316 | Cật nhập lần cuối: 12/15/2018 9:19:09 AM | RSS

Mt 17,9a.10-13

“Ông Elia đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn đối xử như ý họ muốn, Con Người cũng sẽ đau khổ vì họ như thế” (c.12)

Lý do nào mà các môn đệ lại hỏi Thầy mình “Tại sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?”.

Theo thông thường cách suy nghĩ của người dân Israel thời đó, họ tin rằng Elia sẽ phải trở lại để chuẩn bị cho Vương quốc sẽ đến. Ngôn sứ Malaki đã nói “Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.” (Malaki 3, 23-24). Các môn đệ muốn biết các kinh sư luật khi họ nói như thế là có nghĩa gì khi cho rằng Elia phải đến trước. Vì Đức Giesu, Đấng Mesia, dường như đã đến rồi, đến trước khi Elia quay trở lại.

Trả lời các môn đệ, Đức Giê su nói ““Ông Eli a đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn đối xử như ý họ muốn, Con Người cũng sẽ đau khổ vì họ như thế”. Và các môn đệ hiểu là Thầy mình đang nói về Gioan Tẩy Giả.

Dưới thời thống trị của chế độ vương quyền của Rôma, dân tộc và gia đình của người dân Israel bị tan rã, vì thế, họ mong chờ Elia sẽ trở lại để tái thiết lại cộng đồng, hoà giải giữa cha mẹ với con cái, và con cái với cha mẹ. Đó là niềm hy vọng lớn lao của dân Israel. Vì thế, tại sao dân Israel mong chờ ngày Elia trở lại.

TÔI CÓ CHỜ CHÚA ĐẾN ĐỂ TÁI THIẾT LẠI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI HAY KHÔNG? Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Mùa Vọng Tuần II, Năm C.Ngày hôm nay, sống trong một xã hội khiến nhiều giá trị bị đảo lộn, những chuẩn mực đạo đức bị coi thường, sự thật bị bóp méo, giả dối thắng thế và rơi vào tay kẻ mạnh, cũng như nhiều sự băng hoại về đạo đức, làm cho con người ngày hôm nay dễ trở thành những kẻ vô cảm và ưa thích hưởng thụ…chúng ta mong đợi điều gì trong đời sống tinh thần của mình?

Trước khi chúng ta muốn tranh đấu cho điều gì đó, đối với người Ki tô hữu, chúng ta cần phải bám víu vào Thiên Chúa, Đấng là Chân- Thiện- Mỹ, là nguồn cội của mọi sự tái thiết, cả bên ngoài lẫn bên trong của chúng ta. Chỉ khi chúng ta kín múc được tình yêu, sự thật, công bình bác ái trong lề luật mà Thiên Chúa đặt ra, chúng ta mới có thể thay đổi được chính mình, thay đổi được bộ mặt xã hội bằng những việc nhỏ…trước khi thực hiện những việc lớn lao khác.

Chúa đã đến, Đấng là Emmanuel đã đến ở cùng chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình. Vì thế, mỗi ngày trong đời sống là những chuỗi ngày của Mùa Vọng, nhưng cũng là của Giáng Sinh: chờ đợi Chúa và được Chúa đến ở cùng.

Ước gì Mùa Vọng này thôi thúc chúng ta chuẩn bị đón Chúa không chỉ là những cái đẹp bên ngoài của ánh điện, hang đá, mua sắm…nhưng còn phải là thời gian để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa trong mùa Giáng Sinh này, và nhất là đón Chúa đến mỗi ngày, và trong ngày sau hết: Đấng đến và xây dựng lại đời sống tinh thần cho tôi và cho bạn, cho những ai đợi chờ Người. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P