$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin hay nghi ngờ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 188 | Cật nhập lần cuối: 12/18/2020 10:28:19 PM | RSS

Luca 1, 5-25

“Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”

Chỉ có trong Luca, mới có hai trình thuật truyền tin, một cho Đức Maria (x. Lc 1, 26-38), và một cho Zacaria (x. Lc 1, 5-25). Và cũng từ hai trình thuật truyền tin này, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy thái độ của hai con người trước sứ điệp của Thiên Chúa, trước những điều Thiên Chúa tiên báo, nói với con người qua sứ thần Gabriel.

Đứng trước những điều lạ lùng, mà với trí óc con người không thể lý giải, hiểu thấu, Maria và Zacaria đã có những thái độ xem ra hoàn toàn trái ngược: một tin và một nghi ngờ.

Điều lạ lùng ấy là gì? Là cả hai –Đức Maria và bà Elizabet vợ của Zacaria- sẽ thụ thai và sinh con: nếu Đức Maria thụ thai mà chưa hề biết đến chuyện vợ chồng, thì bà Elizabet lại có thể mang thai khi tuổi đã già, tuổi không còn có thể thụ thai được nữa.

Nhưng cho dẫu điều Thiên Chúa tiên báo vượt quá sức hiểu, nhưng với Đức Maria, Mẹ đã đón lấy sứ điệp và kế hoạch của Thiên Chúa bằng niềm tin có suy nghĩ, và sự khiêm tốn. Thế nên, Mẹ đã sẵn sàng mở tâm hồn và trí óc để tin những điều lạ lùng Thiên Chúa thực hiện, và thưa tiếng Xin vâng với thánh ý Thiên Chúa

Còn Zacaria, ông đã nghi ngờ với những gì vượt tầm hiểu của ông, cho dẫu ông nghe Thiên Chúa phán. Sự bướng bỉnh và cố chấp đã khiến Zacaria trở nên nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Thế nên, ông đã bị câm, một dấu Thiên Chúa làm để xác nhận những gì Người phán với Zacaria sẽ thành hiện thực.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng phải cật vấn chính đời sống thiêng liêng của chúng ta với Thiên Chúa qua những gì diễn ra trong đời sống hằng ngày. Giống như Zacaria, tất cả chúng ta cũng đều yếu đuối, tội lỗi và đầy dẫy những sự kiêu ngạo, cố chấp. Chúng ta thiếu niềm tin hoàn hảo, sự khiêm tốn như Đức Maria đã có nên chúng ta dễ tỏ ra ương bướng, khó đón nhận ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Vì thế hãy tự hỏi bản thân mình: tôi đã có thái độ đáp trả nào với những gì Chúa nói với tôi? Tôi lắng nghe, tin và vâng phục hay lại quay lại cật vấn và nghi ngờ tiếng nói của Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa nói với tôi từng ngày và mỗi ngày, thì tại sao cho đến giờ, con người tôi vẫn “như cũ”, chẳng thay đổi, chẳng có gì mới, …phải chăng vì tôi thiếu niềm tin, thiếu sự khiêm tốn để mở tai, mở tâm hồn mình cho Chúa?

Và một điều tôi cũng cần bắt chước Đức Maria: một niềm tin có suy nghĩ, chứ không phải một niềm tin mang tính thụ động.

Lạy Chúa, con biết con yếu đuối và thiếu vắng niềm tin vào Chúa, điều mà lẽ ra con phải khao khát xin Chúa mỗi ngày “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con.” Con cũng biết Chúa vẫn đang nói với con cả ngày lẫn đêm, nhưng con lại chẳng thể nghe được Chúa nói và vâng theo điều Chúa chỉ dạy. Tất cả chỉ vì con bướng bỉnh, cố chấp và không chịu mở lòng mình ra cho Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con, giúp con biết khiêm tốn trước Chúa và xưng thú với Chúa sự yếu đuối về đức tin của con, để nhờ quyền năng Chúa, Chúa sẽ thêm sức mạnh cho đức tin của con, để con có thể luôn tin và đáp lại những điều Chúa muốn nói với con trong hành trình đời con trong kế hoạch của chính Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P