$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

TIN, ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA ĐƯỢC THỰC HIỆN- Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng- 20/12/18

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 315 | Cật nhập lần cuối: 12/20/2018 9:16:08 AM | RSS

Luca 1,26-38

Hẳn là Thánh Sử Luca có ý khi đặt hai trình thuật truyền tin gần cạnh nhau: một cho Dacaria và một của Đức Maria.

Hai trình thuật đều được sứ thần của Thiên Chúa đến báo tin về việc thụ thai và sinh hạ con trẻ. Tuy nhiên, Luca đã cho độc giả nhận ra tiến trình của niềm tin, cũng như thái độ tin hay nghi ngờ trước kế hoạch của Thiên Chúa.

Với Dacaria, ông cảm thấy nghi ngờ trước việc Elizabet, vợ ông thụ thai và sinh con. Bởi lẽ, dựa vào sinh lý, quy luật, thì cả hai ông bà đều không thể có con được nữa. Do đó, ông cảm thấy khó tin và muốn có dấu nào đó để xác nhận điều sứ thần loan báo là khả thi "Dựa vào TIN, ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA ĐƯỢC THỰC HIỆN- Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng- 20/12/18đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." (Lc 1, 18) Còn với Maria, cũng đứng trước điều xem ra chẳng thể nào xảy ra “ "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !", nhưng rồi Maria vẫn tin, vẫn đặt cược cuộc đời mình cho kế hoạch của Thiên Chúa "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38)

Có lẽ, trong cuộc đời của chúng ta, cũng đã bao phen rơi vào những tình huống khó hiểu, khiến chúng ta cảm thấy nghi ngờ khó tin vào kế hoạch của Thiên Chúa, cũng như khó mà đón nhận kế hoạch đó có thể làm thay đổi cuộc sống mình.

Đức Maria đã đón lấy điều khó hiểu, khó tin để trở thành điều chắc chắn cho niềm tin, bởi vì Mẹ tin vào Thiên Chúa, Mẹ tin vào những gì Thiên Chúa nói là thật. “ Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (Lc 1, 37). Và nhờ Mẹ tin, một niềm tin bất chấp những hiểm nguy hay ngờ vực, Con Thiên Chúa đã nhập thể và nhân loại được cứu độ.

Nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta thấy mình đã mạnh mẽ tin đủ vào Thiên Chúa với những kế hoạch của Ngài trên cuộc đời chúng ta hay chưa? Những gì chúng ta tuyên xưng ngoài miệng, đôi khi chưa hẳn là đức tin mạnh mẽ để chúng ta sống đức tin đó trong cuộc đời, để cho kế hoạch của Thiên Chúa có thể thực thi trên lịch sử nhân loại và lịch sử đời chúng ta.

Ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi để tin giống như Mẹ Maria, một niềm tin sẵn sàng để Chúa thay đổi cuộc sống chúng ta, một niềm tin sẵn sàng đón nhận sứ vụ và thực thi sứ vụ Chúa trao trong cuộc đời mình.

Chỉ khi nào chúng ta yêu đủ, chúng ta mới tin đủ. Có tin, có yêu, Chúa mới có thể đặt vào trong tay chúng ta một kế hoạch đầy yêu thương, biến đổi chúng ta thành những cộng tác viên của Ngài trong việc việc mở rộng Nước Tình yêu giữa trần gian này. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP