$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

SỨ MẠNG NGÔN SỨ, GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC CỦA TÔI THẾ NÀO? Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 293 | Cật nhập lần cuối: 12/13/2018 8:20:27 AM | RSS

Mt 11,11-15

Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11,11)

Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, người có nhiệm vụ loan báo dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến với dân Israel. Tuy nhiên, Gioan Tẩy Giả được đề cao trong một vị trí mà như Đức Giê su nói “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11,11)”.

Sự cao trọng này nơi Gioan, chính là bởi vì khi so với các sứ ngôn khác, Gioan Tẩy Giả diễm phúc là ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu và Tân Ước, một ngôn sứ loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến, gần đến…Nhưng điều tuyệt vời hơn chính là Gioan Tẩy Giả đã thấy được Đấng Cứu Thế muôn dân đợi trông, được diễm phúc chạm tới Đấng Cứu Thế trên giòng sông Gio đan, được diễm phúc giới thiệu với môn đệ của mình “"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29.36), để các môn đệ, những người khác được gặp gỡ với Đấng là Chiên Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian để cứu độ con người.

Ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta, tôi và bạn, đều lãnh nhận sứ mạng giới thiệu Chúa cho người khác, để người khác cũng được đón nhận vào gia đình của Thiên Chúa, trở nên con cái của Ngài và được sống hạnh phúc.

Nhưng xem ra, chúng ta dường như quên lãng phận vụ cao cả này của mình?

Nhiều khi chúng ta dành quá nhiều thời gian cho công việc, hoặc nghĩ rằng mình đi lễ, thờ phượng Chúa thế là đủ, và quên mất rằng, còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa đang cần chúng ta giới thiệu Chúa cho họ được biết.

Cách giới thiệu Chúa cho người khác được thực hiện dưới nhiều hình thức, tùy vào khả năng mà Chúa đặt để chúng ta cho sứ vụ của Ngài.

Trong số những phương cách rao giảng, có một con đường giới thiệu Chúa đôi khi chẳng mấy dùng lời nhưng lại rất hiệu quả, khi chúng ta nói về Chúa bằng chính cuộc sống của chúng ta, bằng lời nói yêu thương, ngôn từ đẹp, lịch sự, dịu dàng, chân thành…bằng hành động thực diễn tả đức ái, sự tha thứ…

Chính cách sống, lối sống tốt của chúng ta sẽ là lời nói, rao giảng, giới thiệu Chúa cho người khác, bằng không, sẽ là một phản chứng…làm cho Chúa bị lu mờ và không được biết đến trong trần gian này.

Mùa Vọng nhắc nhớ chúng ta suy gẫm lại thái độ sống và đời sống sứ vụ rao giảng của chúng ta.

Tôi có thao thức để giới thiệu Chúa cho tha nhân?

Tôi có cố gắng để tìm mọi phương cách làm cho Chúa được biết đến qua chính lối sống, lời nói của tôi hay không?

Nếu xung quanh tôi, giáo xứ tôi, giáo hạt, giáo phận và Giáo hội tại Việt Nam này còn nhiều người chưa biết Chúa…phải chăng là vì tôi còn quá thờ ơ trong sứ vụ giới thiệu, nói về Chúa cho anh chị em mình?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P