$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sám hối hằng ngày cùng với quyết tâm chừa tội để vào được Nước Trời. Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 249 | Cật nhập lần cuối: 1/6/2020 9:01:32 AM | RSS

Mt 4,12-17. 23-25

“Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần” (c. 17)

Nếu trong Mùa Vọng, chúng ta đã từng nghe Gioan Tẩy Giả hối thúc dân ““Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần” (Mt 3, 2) thì hôm nay, khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu cũng hô, cũng nói cùng những từ ấy như Gioan, nhưng trong ý nghĩa thì hoàn toàn khác (x. Mt 12, 28).

Với Chúa Giê su, khi Con Thiên Chúa nhập thể mặc lấy xác phàm nhân loại, ở giữa con người, chính là lúc triều đại, Nước Thiên Chúa đã ở giữa loài người. Nhưng để có thể đón nhận, được vào triều đại, nước của Thiên Chúa, con người, là mỗi chúng ta cần phải “tẩy trang” chính mình để đẹp, để xứng đáng được đón rước vào Nước Trời.

Dù Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, trao ban tình yêu và sự tha thứ của Người cho tất cả mọi người, cho dẫu họ là tội nhân ghê tởm nhất “Này là Mình Thầy” ( Mc 14,22) nhưng, sự sám hối nơi con người luôn là điều cần thiết, quan trọng, được xem như điều kiện ắt phải có theo sau lòng thương xót của Thiên Chúa để được đón nhận ơn tha thứ, được cứu độ và được dự phần trong tiệc cưới Thiên Quốc.

Phàm là con người, với biết bao giới hạn, chúng ta dễ thường xuyên lỗi phạm với Chúa và anh chị em mình. Những lỗi phạm ấy lớn hay bé, nhiều hay ít, xem ra chúng ta ngày nào cũng có thể vấp phạm.

Vì thế, khi một ngày sống gần qua đi, trong bóng đêm và sự thinh lặng, xét mình trước Chúa và tha nhân về những gì mình đã lỗi phạm, đã thiếu sót…để rồi, sám hối, xin Chúa tha thứ và dâng lên Chúa lời quyết tâm sửa đổi.

Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta chẳng nhớ, hay chẳng mảy may quan tâm, dành cho bản thân những giờ phút trong ngày, hay cuối ngày để nhận định, để nhìn lại một ngày sống của mình với biết bao ơn lành Chúa ban, và cả những lỗi phạm đến Chúa và tha nhân mà chúng ta đã mắc phải.

Thiên Chúa chỉ có thể trao ban lòng thương xót của Người cho những ai có lòng ăn năn hối cải. Nước Trời đã đến, Đức Giê su Ki tô đã đến trong trần gian, mang ơn cứu độ đến cho con người, và sẵn sàng trao ban cho tất cả những ai đang khao khát với một lòng sám hối, quyết tâm xa lánh và chừa bỏ lầm lỗi của mình.

Lạy Chúa,

Nếu mỗi ngày lời thú nhận xưng hối của con trong giờ Kinh Tối, chỉ là một việc làm cho xong, cho qua lần…thì làm sao con có thể đón nhận được lòng quảng đại tha thứ của Chúa, làm sao con có thể tiến vào Nước Trời, khi bản thân còn lấm lem, chẳng sạch trong trước Chúa. Xin giúp con biết sám hối, một cách sám hối thực tâm, và có niềm hy vọng để dám đứng dậy, ngay cả khi nhận ra mình cứ lỗi đi phạm lại nhiều lần, cho dù cũng muốn quyết tâm chừa bỏ nhưng chưa thể. Amen.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P