$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Rao gỉang bằng mẫu gương. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 174 | Cật nhập lần cuối: 1/8/2021 8:43:46 AM | RSS

Luca 5,12-16

Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

Tin Mừng Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta nghe câu chuyện nhiều người kéo đến với Chúa Giêsu, vì họ đã nghe kể lại, đã trực tiếp nghe, được chứng kiến những việc lạ lùng Chúa Giêsu làm…họ đã bị thu hút để đi theo Ngài. Và trong đám đông đi theo, có cả những người luôn chực chờ sẵn để xin Ngài cứu chữa, họ là những bệnh nhân mang trong mình những cơn đau bệnh không chỉ về thể xác, nhưng còn là tinh thần.

Chúa Giêsu đã đụng chạm, Chúa Giêsu đã cứu chữa mọi nỗi thống khổ con người, như hôm nay Ngài đã làm cho người phong cùi được sạch. Tiếng tăm người đồn ra khắp nơi, và mọi người lại tuốn đến với Chúa, như Thánh Luca nói “Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.”, Thế nhưng, khi Chúa Giêsu cảm thấy một ngày, hay những công việc đã làm cho mọi người đã đủ, hay để tránh những cám dỗ bị lôi kéo bởi sự tung hê, Chúa Giêsu đã “lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.” Tại sao Chúa Giêsu lại làm điều đó?

Bởi vì sứ mạng của Chúa Giêsu là dạy cho những ai đi theo Người về sự thật và dẫn họ về Nước của Thiên Chúa, nước của tình yêu, nước vĩnh viễn được chiêm ngắm Thiên Chúa trong hạnh phúc. Ngài không chỉ thực hiện sứ mạng bằng phép lạ và giảng dạy nhưng còn là bằng mẫu gương của cầu nguyện. Một mình tách ra khỏi đám đông để cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giêsu dạy cho tất cả những ai đang phấn khích theo người nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời. Những phép lạ vật chất không phải là điều quan trọng nhất. Cầu nguyện và hiệp thông với Cha trên Trời mới là điều quan trọng trên hết.

Mỗi khi chúng ta cố gắng đi tham dự Thánh Lễ hằng ngày, khi đến nhà thờ để chầu Thánh Thể, hay ngay cả khi chúng ta cầu nguyện riêng tư một mình ở trong phòng, những người khác sẽ nhận ra nơi chúng ta một sức hút, và lôi kéo họ đến sự tò mò thánh, điều có thể dẫn họ đến đời sống cầu nguyện.

Suy gẫm và cật vấn lại sứ mạng truyền giáo của chúng ta, chúng ta xem coi thực sự chúng ta có để cho đời sống cầu nguyện của chúng ta lôi cuốn được người khác? Chắc chắn là chúng ta không cổ súy cho việc cầu nguyện hình thức, giả hình, nhưng là một đời sống cầu nguyện thực sự với Chúa, và sinh hoa trái trong mối tương quan với tha nhân. Và như vậy, chính chúng ta cũng là những ngôi sao dẫn đường cho người khác đến gặp gỡ Chúa, nhờ ánh sáng mà chúng ta tỏa ra từ đời sống cầu nguyện và sự thánh thiện trong tâm hồn của chúng ta, một tâm hồn bình an và vui tươi vì có Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con thực hiện được điều cam kết cho một đời sống cầu nguyện thực sự và cố gắng cầu nguyện mỗi ngày. Xin giúp con trung thành trong đời sống cầu nguyện và tiếp tục mời gọi chồng/vợ/ con cái thực hiện những giờ kinh gia đình cùng với con. Amen.


Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P