Ga 15,9-17
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
Nhiều khi chúng ta ngỡ tưởng việc chọn lựa một ơn gọi, như đời thánh hiến- tu trì, hay ơn gọi hôn nhân- gia đình, ơn gọi sống độc thân,… trước hết là của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chỉ ở trong giai đoạn hai, nghĩa là đáp trả. Còn trên hết, ơn gọi đến từ tình yêu, lòng thương xót và kế hoạch của Thiên Chúa đối với con người.
Điều này cho thấy, Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước, luôn giữ thế chủ động trên cuộc đời của con người. Ngài chọn, Ngài gọi mỗi người- trong ơn gọi riêng- để dấn bước theo Chúa, không phải chỉ là để ở với Ngài, nhưng còn là để cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là cánh tay nối dài của Ngài đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho người khác. Để như Chúa nói, những người được Chúa chọn, gọi, họ sẽ có sứ mạng là ra đi, và sinh hoa trái, chứ không phải là khư khư sống an nhàn trong ơn gọi của mình. Điều này có nghĩa là, mỗi người, trong ơn gọi của mình, cần phải sinh hoa trái, cần phải dấn thân phục vụ với những hoạt động, công việc mà Thiên Chúa, qua Giáo Hội trao ban cho họ như giảng dạy giáo lý của giáo lý viên, thi hành bác ái xã hội của cộng tác viên Caritas,…
Chẳng hạn như ơn gọi phục vụ trong vai trò là giáo lý viên, người Ki tô hữu ý thức rằng, sứ mạng trong ơn gọi của họ là sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ, đặt để họ vào trong cộng đoàn để thay Chúa nói lời giảng dạy và làm chứng cho đức tin như trong tự sắc Thiết lập Thừa tác vụ Giáo lý viên mới đây của Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập “Vai trò của các giáo lý viên là một hình thức phục vụ cụ thể giữa những công việc khác trong cộng đồng Kitô… Đồng thời, mỗi giáo lý viên phải là một chứng nhân cho đức tin, một người thầy và một nhà khai tâm đức tin, một người bạn đồng hành và một nhà sư phạm, là người giảng dạy cho Giáo Hội. “, số 6)
Thế nên, nếu ai đó tự hào về ơn gọi của mình, có lẽ, họ đã quên mất rằng, tất cả đều do sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời họ. Đôi khi ai đó lầm tưởng mình chọn lựa ơn gọi, nhưng không phải thế, họ chỉ đáp trả sáng kiến và việc Chúa gọi và muốn đặt để họ vào trong kế hoạch của Ngài.
Chỉ khi tôi nhận ra rằng, chính Chúa chọn và gọi tôi, tôi mới thấy ơn gọi của mình thật cao quý, và tâm hồn ngập tràn hạnh phúc. Chính khi tôi ý thức mình được Chúa chọn, gọi, tôi mới có thể hăng hái để dấn thân, làm những gì Chúa muốn để sinh hoa trái cho Chúa và cho mọi người.
Và trong phụng vụ Giáo Hội hôm nay mừng kính Lễ Thánh Mathia Tông đồ, một vị thánh được tuyển chọn để thay thế Giuda trong nhóm Mười Hai. Vị tân tông đồ, sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, đã ra đi rao giảng Phúc âm và hiến phần còn lại cho việc tông đồ. Tương truyền kể lại rằng Thánh Matthia đi từ Giuđêa tới tận Ethiopia rao giảng và làm cho vô số người trở lại đạo. Sau ba mươi năm bị bách hại, nỗ lực và thành công, Ngài bị ném đá và bị chặt đầu dưới thời Nerô vào năm 63. Cuộc đời của Thánh Matthia Tông Đồ làm nổi bật cho lời của Chúa Giêsu khẳng định: ”Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16).
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P