$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Niềm vui thấy Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 206 | Cật nhập lần cuối: 1/2/2021 8:06:20 PM | RSS

Luca 2, 22-35

Thánh Luca thuật lại cho chúng ta nghe câu chuyện Đức Maria và Thánh Giuse đem Con trẻ vào đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môsê.

Cùng lúc ấy, có cụ già Simêon, một người công chính, đã được Thiên Chúa tiên báo rằng, ông sẽ không chết cho đến khi gặp thấy Đấng Mesia, cũng đang ở đó. Và khi thấy Đức Giêsu, ông đã vui mừng ẵm Hài Nhi trên tay và cất lên lời ca ngợi mà phụng vụ vẫn đọc vào giờ Kinh Tối -Thánh Ca Tin Mừng (Nunc dimittis)

“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Quả đúng là niềm vui tuyệt vời với cụ già Simêon, bởi ông đã chứng kiến, đã thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho dân ngoại, để rồi đây dân Israel và cả chính ông sẽ được cứu thoát.

Ông vui sướng, vì điều mà ông mong đợi nay đã thành sự thực.

Ông vui sướng, vì thấy tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa trải rộng bao la, đoái đến con người đang khốn khổ.

Ông vui sướng, bởi đã được chạm vào Đấng Mesia, Người sẽ giải thoát dân khỏi cảnh nô lệ, khỏi những đau khổ, khỏi cảnh lầm than, được tự do sống trong bình an.

Trong cuộc sống rất đời thường này, nhiều khi chúng ta cảm thấy thật vui sướng, có đó niềm vui khó diễn tả, những niềm vui đến từ khao khát, mong đợi của chúng ta: đứa trẻ vỗ tay khi mẹ về chợ, cho quà hay khi nó nhảy lên vui sướng khi thấy cha xuất hiện trước mắt sau ngày tháng dài chinh chiến; chàng trai vui mừng khi thấy bóng người mình yêu xuất hiện; người vợ vội ôm chầm lấy chồng sau nhiều tháng xa cách, và bố mẹ khóc òa vui sướng khi thấy con xuất hiện mà họ ngỡ tưởng đã chết…

Chúng ta vui mừng vì điều chúng ta mong chờ đã đến, vì nỗi khao khát đã được lấp đầy, vì nỗi nhớ đã được khỏa lấp…tất cả đều mang dáng dấp của tình yêu, của chờ đợi.

Trở lại với tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa, chúng ta tự hỏi chính mình rằng:

tôi có bao giờ khao khát để có được niềm vui gặp Chúa hay không? Hay tôi chẳng thấy trong lòng mình nổi lên sự khát mong gặp Chúa? Cũng chưa từng bao giờ cảm nếm được niềm vui gặp Chúa, niềm vui có Chúa trong cuộc đời mình?

Hay chính xác hơn, tôi có mong gặp Chúa trong cuộc đời mình hay không?

Nếu chúng ta chưa từng khao khát, chưa có niềm mong đợi gặp được Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để có được niềm vui gặp Chúa. Điều này rất thực trong đời sống tâm linh, đời sống đạo, trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.

Có nhiều người, và cả chúng ta nữa, chúng ta đi tham dự Thánh Lễ thường xuyên, nhưng đã có lần nào, khi ra về chúng ta cảm thấy tâm hồn mình tràn ngập niềm vui vì được gặp Chúa? Chúng ta rước Chúa trong Thánh Thể dường như chỉ theo thói quen, mà không ý thức rằng chính Chúa đang đến gặp chúng ta, và sẵn sàng trao ban cho chúng ta niềm vui có Chúa. Vì thế, chúng ta đi lễ, rước lễ giống như cái máy, thiếu tâm tình và thiếu cả tình yêu, niềm vui.

Nếu khi chúng ta mong chờ, khao khát gặp Chúa, thì gặp thấy Ngài: có thể trên đường đời, trong khuôn mặt của những người nghèo, của những người chúng ta cùng làm việc…chúng ta mới chạm được đến niềm vui đích thực, và cảm thấy hạnh phúc, có động lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, vì đã có Chúa, gặp được Ngài.

Lạy Chúa, xin mở tâm hồn con để con biết khao khát gặp Chúa, để con biết mong chờ gặp Chúa…có như thế, con mới có được niềm vui tuyệt vời, mới hạnh phúc trong cuộc sống của con, và đó là mục đích của đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P