$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Kẻ dối trá. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy ngày 2/1.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 212 | Cật nhập lần cuối: 1/2/2021 8:08:17 PM | RSS

1Ga 2 ,22-28

“Anh em thân mến,
ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng
Đức Giê-su là Đấng Ki-tô ?
Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô,
là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

Hôm nay, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta nghe thấy Thánh Gioan nói đến kẻ dối trá. Sự dối trá đối lập với sự thật. Tại sao Thánh Gioan lại viết lá thư có nội dung này?

Đó là vì trong cộng đoàn mà Gioan nói đến đang có sự phân rẽ, tạo nên sự đối kháng, đối lập giữa “sự thật” và “dối trá”[1]. Nhiều người trong cộng đoàn mà Gioan viết thư đã bị lôi kéo bởi những kẻ dối trá, đưa ra những giáo lý sai lạc, làm hiểu sai lệch hay hiểu khác đi về vai trò và sứ vụ của Đức Giêsu. Điều này cũng được hiểu là họ muốn chối từ, chống lại Thiên Chúa.

Như thế, Thánh Gioan xác định, kẻ dối trá đó là kẻ chối từ Đức Giêsu là Đấng Kitô – Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng Mesia, Đấng là Đức Chúa, là Đấng đã đến để giải thoát, và cứu nhân loại, con người khỏi tội lỗi.

Kẻ dối trá, như Thánh Gioan xác định, đó cũng là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con, nghĩa là, hắn không nhận vương quyền, không tin nhận Thiên Chúa và chống lại Ngài.

Mới ngày 30/12/2020 vừa qua, chính quyền Argentina đã thông qua dự luật được phép phá thai, và trong hình ảnh được báo chí Việt Nam đăng tải, có những khuôn mặt hớn hở vui mừng với luật vừa được thông qua này. Dự luật hợp pháp hóa việc phá thai được Tổng thống Alberto Fernandez đưa ra nhằm để thực hiện lời hứa tranh cử kéo dài đã được thông qua tại thượng viện với 38 phiếu thuận, 29 phiếu chống, 1 phiếu trắng và 4 phiếu vắng mặt sau 12 giờ tranh luận. Việc hợp thức hóa cho việc phá thai là một hành động được xem là chống lại Thiên Chúa, khi cho mình có quyền tự do định đoạt sự sống của con người, cho dẫu đó là sinh linh bé nhỏ. Chúng ta có thể nói rằng, cả tổng thống, lẫn những người bỏ phiếu thuận, hay bỏ phiếu trắng, và cả những người cổ võ cho luật này được xem nhà những kẻ phản Kitô, kẻ dối trá.

Còn chúng ta thì sao?

Khi chúng ta không tin nhận, hay sống niềm tin một cách “ỡm ờ”, nửa vời, chúng ta cũng có nguy cơ, hay đã trở thành kẻ dối trá, khi chống lại Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Nhiều người không nghĩ rằng, họ đang chống lại Thiên Chúa, phản Thiên Chúa khi hành động thiếu suy nghĩ, hay sống đạo các nửa vời. Chẳng hạn như đi tìm đến bói toán, ma thuật, để xem vận mạng đời mình, lôi về nhà những ông thần, bà kia, cả những con mèo thần tài để cầu mong mua may bán đắt, nhiều khách….Những gì họ đang làm là phạm vào điều răn thứ nhất “Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa”. Những người này sẽ trở thành kẻ dối trá, vì một mặt cho thấy mình là Ki tô hữu, người Công Giáo, nhưng lại sống niềm tin như kẻ không tin vào Thiên Chúa. Và như vậy, cụm danh từ “kẻ dối trá” có thể được khoác cho họ, cho chúng ta, những người Công Giáo khi sống đức tin của mình cách sai lạc, nửa mùa.

Xin Chúa giúp chúng ta, nhất là những người trẻ ngày nay, biết học giáo lý cách cặn kẽ, để trong cuộc sống, chúng ta phải là những chứng nhân cho Đức Giê su Ki tô, Đấng là Thiên Chúa và người thật, Đấng Cứu Độ duy nhất, và mạnh mẽ tuyên xưng vào Thiên Chúa, Đấng là chủ mọi sự, là Sự Thật toàn vẹn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P


[1] Cha G. Lê Minh Thông, sự thật” (alêtheia) và “dối trá” (pseudos)