$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Giới thiệu Chúa cho người khác, sứ vụ của mỗi Kitô hữu: Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Thánh Gia.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 438 | Cật nhập lần cuối: 1/3/2019 9:44:18 AM | RSS

Ga 1,29-34

Gioan Tẩy Giả đã làm tốt công việc giới thiệu Chúa cho mọi người, cho các môn đệ thân tín của mình. Vai trò, sứ mạng chuẩn bị con đường Chúa đến, cũng như giới thiệu Chúa cho người khác đã được Gioan thực hiện với tất cả niềm tin và sự nhiệt thành của mình. Nhờ đó, các môn đệ của Gioan, những người đương thời của Gioan dần nhận biết Đức Giêsu là ai đang hiện diện giữa họ "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).

John đã khẳng định về Đức Giêsu "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”, bởi ông đã thấy những dấu lạ, những chứng cứ xác nhận Đức Giê su mà Gioan nói về chính là Chiên Thiên Chúa: khi nhìn thấy Thánh Thần ngự trên Đức Giê su sau khi Người chịu phép rửa tại sông Giođan. “Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." (cc33-34)

Nếu ngày hôm nay, chúng ta là những Kitô hữu nhưng lại chưa giới thiệu được Chúa cho người khác, thì chúng ta cần phải xét duyệt lại đời sống của mình, để thấy sứ vụ chúng ta nhận lãnh từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã không được chúng ta quan tâm và thi hành như thế nào?

Nếu ngày hôm nay, chúng ta là những Kitô hữu nhưng lại chưa giới thiệu được Chúa cho người khác, phải chăng chúng ta chẳng biết gì về Ngài? Dù với danh Kitô hữu, nhưng chúng ta xem ra lại xa cách và chẳng có mối tương quan thân tình với Ngài. Chúng ta không thể nói về Đấng mà chúng ta không biết, không thân cận. Chúng ta chỉ có thể nói, kể chuyện, giới thiệu Đức Giê su Ki tô cho người khác khi chúng ta ở trong Ngài, cận kể, trải nghiệm đức tin trong Ngài như Gioan Tẩy Giả mà thôi.

Xin Chúa cho chúng con hôm nay nhận ra mối tương quan hời hợt của chúng con với Chúa, để rồi chúng con cần phải làm mới lại mối tương quan này, nuôi dưỡng sự thân tình này với Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con sẽ từng ngày lớn lên trong Chúa, hiểu về Chúa, yêu Chúa nhiều hơn với những trải nghiệm đức tin trong đời thực. Từ những kinh nghiệm sống với Chúa đó, chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa, mới có thể nói về Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác như Gioan đã thực thi. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P