$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Gia đình thánh: Gia đình giàu lòng thương xót dành cho nhau. Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 284 | Cật nhập lần cuối: 12/29/2019 8:51:16 AM | RSS

Mt 2, 13-15.19-23.

Thằng bé tâm sự “Dì giáo cầu nguyện cho ba mẹ con với. Ba Mẹ cãi nhau hoài dì giáo ơi! Mỗi khi đi làm về đến nhà, là ba mẹ lại cãi nhau. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, con buồn và không ngủ được. Con chỉ giả vờ nhắm mắt, nên ba mẹ con cứ tưởng con đã ngủ. Giờ con hay bị nhức đầu, dì giáo ơi!”

Nghe đứa bé mới 4 tuổi nói chuyện, xót xa sao đấy, cho một cuộc hôn nhân chẳng ấm êm, để rồi đứa trẻ trở thành nạn nhân của những trận cãi vã, đẩy chúng vào những bóng tối của bất hạnh, mà lẽ ra, một đứa trẻ chưa thể cảm nhận.

Nếu Gia đình Thánh Gia, trong những biến cố khó khăn nhất, dắt díu nhau chạy trốn những cuộc bạo tàn nguy hiểm của Hêrôđê, hay lại khăn gói quay trở lại quê nhà sau những ngày tha hương kiếp di dân, thì nơi gia đình ấy, Thánh Giuse và Đức Maria đã cùng nhau vượt ải vì con trẻ là Giêsu, vì ý muốn của Thiên Chúa, mà Tin Mừng Mathêu hôm nay kể lại.

Dù Tin Mừng không kể lại, nhưng có lẽ, chúng ta hiểu được bao khó khăn phải đến trong cuộc sống nơi Thánh Gia Thất. Nhưng trên hết tất cả, Thánh Giuse và Đức Maria luôn chọn để theo ý Chúa, cùng nhìn về một hướng để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa khi nuôi dưỡng và bảo vệ Con trẻ Giêsu.

Kể từ khi kết ước, chính thức nắm tay nhau đi chung cuộc đời, biết bao những thăng trầm, sướng khổ, thất bại hay thành công đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, đến con người của mỗi thành viên trong gia đình. Cả hai sẽ cần tìm đến một điểm duy nhất để hướng về, là nguồn động lực để họ có thể nắm tay nhau bước đi: Thiên Chúa và con cái.

Khi đi vào hôn nhân, mơ đến một người phối ngẫu không tật xấu hay giới hạn là điều không tưởng, bởi chẳng có một ai trên đời này hoàn hảo. Thế nên, một hôn nhân- gia đình chỉ toàn những người hoàn hảo, chỉ là điều không thực.

Những trận cãi vã vì bất đồng ý kiến, hay vì những lầm lỗi, giới hạn của vợ/ chồng, cho đến những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài xảy đến chỉ vì cả hai vợ chồng không có đủ lòng thương xót dành cho nhau.

Lòng thương xót dành cho nhau sẽ giúp cho mỗi người trong gia đình biết đón nhận và tha thứ những lầm lỗi của nhau.

Lòng thương xót sẽ giúp cải hóa, thay đổi, chỉnh sửa được những thiếu sót của nhau, giúp họ xoa dịu và hàn gắn lại được những vết rạn của nóng nảy, ngay cả sự thiếu chung thủy do yếu đuối.

Có lòng thương xót dành cho nhau, vợ chồng và con cái sẽ làm cho gia đình của họ dần đi trên con đường thánh, vì có Chúa ở giữa.

Tập sống lòng thương xót dành cho nhau, các gia đình sẽ có ơn Chúa để vượt qua được những ải gian nan, những thách đố tưởng chừng sẽ ngã quỵ.

Có lòng thương xót dành cho nhau, gia đình sẽ trở nên nơi bình an nhất, nơi vui tươi và hạnh phúc, mà ai cũng muốn quay về, để cùng chung tiếng cười và bình an như Gia đình Thánh Giuse, Đứa Maria và Con trẻ Giêsu xưa.

Trường học của lòng thương xót sẽ được học khởi đi từ trong những giờ cầu nguyện chung mà cha mẹ, con cái cùng quy tụ mỗi ngày, dưới ánh sáng Lời Chúa.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P