$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đứa con ngoan. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 214 | Cật nhập lần cuối: 1/2/2021 8:06:29 PM | RSS

Luca 2, 36-40

Tiếp nối với đoạn Tin Mừng của ngày hôm qua, Thánh sử Luca lại kể tiếp những gì diễn tiến trong trình thuật Đức Maria và Thánh Giuse dâng Con vào trong Đền Thờ, và kết thúc bài Tin Mừng, Thánh Luca viết “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, Ngài đã từ bỏ tất cả để đón lấy thân phận làm người, sống như con người, (x Pl 2, 6-7) nhưng ngoại trừ tội lỗi. Là đứa con trong gia đình, Chúa Giêsu cũng phải học cách để đón nhận lời dạy dỗ của Mẹ Maria và Cha nuôi Giuse, học cách vâng phục, học nghe lời, học làm việc, học cầu nguyện, … như bao đứa trẻ khác. Đó là những gì rất thường theo lẽ tự nhiên của cuộc sống con người mà Chúa Giêsu đảm nhận lấy. Đó cũng là những gì mà chắc hẳn, chúng ta không tưởng tượng, nhưng là tin rằng, Chúa Giêsu cũng đã phải cố gắng, để học vâng phục cả cha nuôi Giuse và đón lấy ý Chúa Cha cho Ngài, để lớn lên từng ngày trở thành người con ngoan như Thánh Luca xác tín “Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”

Ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến nhiều cha mẹ phải đau đầu vì những đứa con của mình. Ngày những đứa con còn bé, với những người cha người mẹ, chúng còn dễ dạy, càng lớn, chúng dần xa khỏi sự giáo dục của cha mẹ, càng tỏ ra ương bướng, muốn làm gì là làm, không đón nhận lời khuyên răn, dạy dỗ của cha mẹ. Những điều tốt lành, nó bỏ ngoài tai, chỉ chăm chăm chạy theo điều xấu, gây nên bao hệ lụy đau buồn, khiến những người cha, người mẹ phải khóc hết nước mắt vì con mình.

Giáo dục con cái trong một thời đại văn minh, một thế giới xem ra vừa rộng lại vừa thu nhỏ, nơi mà những cái xấu luôn rình rập lôi kéo người trẻ, thì trách nhiệm làm cha làm mẹ xem ra như nặng gánh gấp bội và khó khăn hơn nữa. Có những cha mẹ rất quan tâm đến việc chăm lo giáo dục con, mà con vẫn còn khó bảo, chúng vẫn có nhiều tật xấu, sống ích kỷ, chứ đừng nói những người phụ huynh bỏ bê không màng đến việc giáo dục con mình.

Phần những đứa con, do ảnh hưởng của môi trường xã hội, những giá trị đạo đức đang bị băng hoại và loại trừ, chúng dễ đánh mất tính ngoan hiền, tốt lành mà Thiên Chúa đã phú ban trong chính nó, nếu như chúng không có một đời sống đạo đức tốt lành, gần gũi với Chúa.

Một đứa trẻ được lớn lên trong gia đình đạo hạnh, cha mẹ siêng năng dự lễ, gia đình đọc kinh tối sớm cùng nhau, nó sẽ có được bầu không khí trong lành đạo đức để hít thở, và dĩ nhiên, nó sẽ được lớn lên trong những điều kiện tốt nhất để trở thành đứa con ngoan. Khi gần Chúa, khi được giáo dục yêu mến Chúa, những đứa trẻ sẽ thật sự được trở nên giống Trẻ Giêsu, “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P