Mt 9,27-31
“Người nói với họ : "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?" Họ đáp : "Thưa Ngài, chúng tôi tin." Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : "Các anh tin thế nào thì được như vậy." (c28-29)
Trước mỗi lần Chúa Giê su làm phép lạ, Ngài luôn hỏi người xin Ngài chữa lành hay làm một điều gì đó rằng về niềm tin của họ đối với Ngài như "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?". Câu hỏi như thế này đòi buộc người xin phải tỏ lộ niềm tin của mình, xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, Chúa Giê su cũng hỏi hai người mù "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?" một câu hỏi về niềm tin. Không phải là để qu ở trách họ, nhưng là để củng cố đức tin cho họ và đặt niềm tin của họ vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Và sau đó, phép lạ đã xảy ra đối với những người đã tin.
Trong đời sống đạo, niềm tin vào Thiên Chúa luôn là khởi điểm cho những điều lạ lùng xảy ra trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ nhận ra bàn tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa luôn ở trên cuộc đời mình.
Đức tin là một quà tặng hoàn toàn nhưng không mà chúng ta được lãnh nhận từ Thiên Chúa, giúp chúng ta biết Thiên Chúa trong tư cách cá nhân, hiểu sự thật của Ngài và sống trong sức mạnh của tình yêu nơi Ngài. Đức tin sẽ đưa đến những hiệu quả trong đời sống nếu đức tin được liên kết với sự tin cậy và vâng theo những mệnh lệnh của Thiên Chúa một cách tự do.
Đưc tin mở đường cho chúng ta nhìn thấy sức mạnh của vương quốc Thiên Chúa và trải nghiệm sự hiện diện chữa lành của Ngài trong cuộc đời của chúng ta: những sự chữa lành không chỉ là phần xác, nhưng trên hết là những tổn thương, bất ổn trong tinh thần, trong đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa muốn chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta vào Ngài: không chỉ là một Thiên Chúa toàn năng nhưng còn là một Thiên Chúa tình yêu. Ngài là một Người Cha tuyệt vời, sẵn sàng ban ơn và làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc.
Khi cuộc sống gặp những khó khăn, bệnh tật hay thất bại…chúng ta tin vào Thiên Chúa nên cầu xin Ngài giải thoát, chữa lành và đỡ nâng cuộc đời chúng ta. Niềm tin mách bảo cho chúng ta chạy đến với Ngài và đợi chờ. Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa mới làm cho chúng ta cảm nhận sự bình an dù ngay cả khi những bệnh tật, khó khăn, thất bại vẫn còn đó.
Bữa nọ, một người anh trong gia đình gặp khó khăn sau ca mổ. Anh nói đứa con gái gọi cho tôi và nói “Nhờ hai Sr trong nhà cầu nguyện cho Bố cháu vì Bố gặp rắc rối từ sau khi mổ đến giờ…” Nghe xong, trong lòng tôi bắt đầu nổi lên nhiều nỗi lo…và biết mình phải làm gì. Giờ Chầu- Kinh Nguyện Chiều và Tối hôm ấy, …và cả Thánh lễ, giờ Kinh Sáng hôm sau… tôi đã xin Chúa chữa lành cho anh mình….Và quả thật, niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng của chúng tôi đã làm nên phép lạ: Ngài đã chữa Anh…trong tình yêu của Ngài!
Mùa Vọng là thời gian tuyệt vời để cầu nguyện, một thời gian để sám hối, và đặc biệt là để tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, đặc biệt qua biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa.
Xin cho Mùa Vọng này làm cho chúng ta nhận ra sự mù lòa tinh thần của tôi và của bạn, để nhờ đó, trong đức tin, chúng ta mới tha thiết khẩn xin Chúa Giê su chữa lành căn bệnh mù lòa của chính mình. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P