$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đào sâu sự hiểu biết nhờ đức tin. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 113 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2021 8:28:19 AM | RSS

Gioan 16, 16-20

“Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!”

Có lẽ, nếu chúng ta là một trong số các môn đệ ở đó, chúng ta cũng giống như các ngài, chẳng hiểu điều Chúa nói, cho dẫu có cố gắng hiểu.

Các môn đệ, khi đi theo Chúa Giêsu, họ cũng đã cố gắng từng chút từng ngày để thêm niềm tin vào Người. Họ cũng đã chăm chú lắng nghe những giáo huấn của Chúa, cũng đã chứng kiến những phép lạ Người làm, nhưng không phải là các môn đệ đã đi tới chỗ có được sự hiểu biết sâu xa với những điều Chúa Giê su mặc khải, nhất là những mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Biết các môn đệ không hiểu, biết các ông bối rối, nhưng Chúa Giêsu không khiển trách họ. Người nhìn thấy họ đang cố gắng để có thêm niềm tin vào Ngài. Vì thế, ngay cả khi các môn đệ bối rối, không hiểu, Chúa Giê su tiếp tục nói với họ các trực tiếp và rõ ràng hơn, bởi Người biết những sứ điệp Người đang giảng dạy cho họ thật cao vời và sâu xa. Do đó, không thể một sớm một chiều để có thể hiểu, hay dễ dàng hiểu. Những mầu nhiệm Nước Trời quá sâu xa, rộng lớn và bí nhiệm đến nỗi chỉ có một con đường bắt đầu cho sự hiểu biết của họ, là trước hết họ phải có niềm tin.

Có đức tin không có nghĩa là chúng ta đi tới chỗ hiểu biết hoàn toàn mọi điều. Đức tin là một quà tặng siêu nhiêu mà khi tin, chúng ta không cần thấy rõ và hiểu biết tròn đầy. Điều chắc chắn đến Chúa không phải là từ khả năng suy luận của bạn. Nhưng đức tin luôn dẫn bạn đến chỗ hiểu sâu xa hơn. Vì thế, giống như các môn đệ, khi đã có được niềm tin, họ sẽ đi tới chỗ hiểu những mầu nhiệm Nước Trời, những sứ điệp và giáo huấn của Chúa. Và dù khi Chúa nói theo nghĩa bóng, các môn đệ đi tới chỗ chọn lựa để tin, như sau chương này, Gioan nói về việc các môn đệ tuyên xưng “Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,30)

Chúng ta thì sao?

Đứng trước những sứ điệp của Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống của mình, chúng ta hiểu hay không hiểu? Nếu chúng ta có đủ niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ dần dần nhận ra, hiểu được chiều sâu, rộng, dài…của những gì Giáo Hội và Chúa dạy cho chúng ta. Ngay cả với những vấn đề đến trong cuộc sống, nếu chúng ta có một cái nhìn đức tin vào Chúa, chúng ta sẽ nhận ra sứ điệp của Chúa muốn nói với mình, và muốn chúng ta làm gì, thay thế cho sự bối rối, khó hiểu trước đó.

Đào sâu sự hiểu biết với những mầu nhiệm của Thiên Chúa, với những sứ điệp mà Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, đòi chúng ta phải có niềm tin. Vậy đức tin của tôi đang thế nào, có đủ để tôi đi vào hành trình khám phá những sứ điệp của Chúa trong đời mình?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P