$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA -NĂM B (31/12/2017)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 342 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2018 9:26:00 PM | RSS

MỘT GIA ĐÌNH, MỘT TÌNH YÊU

Phụng vụ Giáo Hội mừng Lễ Thánh Gia với bài đọc Tin Mừng Luca 2,22-40. Trong đoạn Tin Mừng này, ngoài câu chuyện Luca kể về ông Simêon và bà Anna- những người đạo đức trong dân Israel- đã bày tỏ niềm vui khi diện kiến Đấng muôn dân trông đợi và nói tiên tri về trẻ Giêsu (cc 25-38) Luca trình thuật việc Đức Maria và Thánh Giuse đem Con trẻ Giêsu lên Đền Thờ để tiến dâng cho Chúa (cc 22-24) và giới thiệu ngắn gọn về cuộc sống ẩn dật của Hài Nhi Giêsu tại Nazarét, với một điệp khúc của bài tường thuật về thời thơ ấu (cc 39-40).

Ở đây, trong nét riêng của mình, Luca đã trình bày cho độc giả thấy được mẫu gương hoàn hảo trong vai trò làm cha, làm mẹ của Thánh Giuse và Đức Maria qua việc chu toàn luật Môsê trong việc thanh tẩy (c.22), và luật truyền của Thiên Chúa trong việc tiến dâng con cho Ngài (cc 23-24). Tất cả những việc làm đó đều được Thánh Giuse và Đức Maria thực hiện trong tình yêu: một tình yêu dâng hiến cho Thiên Chúa, một tình yêu thanh khiết các ngài dành cho nhau và một tình yêu dành cho Hài Nhi Giêsu, con các ngài. Nơi Gia đình Thánh Gia, con người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hôn nhân- gia đình, nơi đó có một gia đình và một tình yêu trọn vẹn, nở hoa thơm ngát.

Trong vai trò là cha, là gia trưởng trong gia đình, Thánh Giuse thật lặng lẽ, khiêm tốn để chu toàn trách nhiệm của mình với Đức Maria và Con Trẻ Giêsu. Một sự lặng lẽ, khiêm tốn-mà trong 4 cuốn Tin Mừng, hình ảnh của Thánh Giuse xuất hiện rất ít và xem ra mờ nhạt hơn Đức Maria- nhưng lại mạnh mẽ họa lại hình ảnh vị hôn phu, người cha đong đầy tình yêu và có trách nhiệm trong những biến cố liên quan đến gia đình như khi đón Maria về (x.Mt 1,24); đưa vợ về quê quán khai tên tuổi, lo lắng tư bề khi Đức Maria hạ sinh con (x.Lc 2,1-7); vất vả ngược xuôi để đưa Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập và sinh sống tại đó (x. Mt 2,13-15); rồi lại đưa gia đình từ Ai Cập trở về Israel (x. Mt 2,19-23)... Bên cạnh đó, trong vai trò người nội trợ và người mẹ, Đức Maria đã đồng hành, cùng sẻ chia tình yêu và trách nhiệm với Thánh Giuse để xây dựng gia đình và dưỡng nuôi Con trẻ Giêsu khi đón nhận thánh ý Thiên Chúa (x. Lc 1,26-38); vất vả mang thai, sinh hạ Đức Giêsu (x. Lc 2,6-7) cùng Thánh Giuse đau đáu, lo lắng tìm con (x. Lc 2,46-50), tiến dâng con theo luật Chúa (x. Lc 2, 22-24) và theo Con Giê su trong suốt hành trình sứ vụ đến tận dưới chân thập giá (x.Ga 18,25-27). Và nơi Giêsu, "ngày càng lớn, khôn ngoan, được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2, 40.52), hằng vâng phục cha mẹ (x. Lc 3,51-52).

Những gì trong 4 cuốn Tin Mừng thuật lại, đã họa lại hình ảnh Gia đình Thánh Gia trong từng vai trò của các ngài, giúp chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "Một Gia đình, Một Tình yêu" thật trọn vẹn và hạnh phúc, cho dẫu Gia đình Thánh phải đối diện với nhiều thách đố và khó khăn.

Rọi chiếu vào thực tại hôm nay, nhiều người nhận ra rằng: nếu ngày xưa hôn nhân là việc định sẵn, đôi khi chẳng có tình yêu khi"cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", thì ngày nay, những người trẻ đã vùng thoát ra khỏi não trạng xưa để lập gia đình với người mà mình yêu thương, đã gắn bó. Vì thế, có một luận đề xem ra khá chắc chắn hơn để chúng ta có thể nói rằng: Hôn Nhân ngày nay là kết quả của một tình yêu đã chín đủ để kết sinh hoa trái trở thành một gia đình. Đó là một hôn nhân, một gia đình mà chính họ chọn lựa từ tình yêu của cả hai người.

Tuy nhiên, có một cái gì đó rất khác trong những cuộc hôn nhân-gia đình hiện nay. Những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, hay những người đã thành hôn đang bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa tự do cá nhân, thích hưởng thụ, yêu vội, sống thử, kết hôn nhanh chóng, ngoại tình, những quan điểm cổ xúy cho ly dị, ... Sự ảnh hưởng của này đã khiến nhiều người trẻ bước vào hôn nhân với những sự khập khiễng, thiếu kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật sống...và nhất là, với những người Công Giáo, thiếu hụt kiến thức giáo lý, luân lý, đời sống đức tin, đạo đức còn lỏng lẻo. Chính những yếu tố này đã tác động và gây nên những xáo trộn, bất an, và phá vỡ hạnh phúc hôn nhân- gia đình của chính họ, làm cho lý tưởng hôn nhân "bị tiêu tan bởi những sở thích tùy hứng hoặc những thói thất thường dựa trên cảm tính."[1]

Một gia đình, một tình yêu nơi Gia đình Thánh Gia phải là điểm quy chiếu để các cặp vợ chồng, các bậc cha mẹ và cả con cái hướng về noi theo. Nếu họ- những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân và những người đang sống đời hôn nhân gia đình, trong đó có cả con cái- biết tìm đến Gia đình Thánh Gia để tìm ơn trợ giúp, cố gắng sống tốt trong vai trò trách nhiệm của mỗi người, những gia đình sẽ có được sự đảm bảo của một hôn nhân bền vững mà nơi đó, những người khác sẽ thấy được một hình ảnh đẹp của hôn nhân Công Giáo: Một Gia đình, một Tình yêu gắn kết mọi thành viên với nhau trong ân sủng của Thiên Chúa.

"Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse,

nơi các Ngài chúng con chiêm ngắm

vẻ rạng ngời của tình yêu đích thực;

chúng con tin tưởng phó thác nơi các Ngài.

...

Lạy Thánh Gia Nadarét,

xin làm cho mọi người chúng con

ý thức về tính thánh thiêng

sự bất khả xâm phạm,

và vẻ kiều diễm của gia đình

trong chương trình của Thiên Chúa.

..Amen."[2]

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm


[1] ĐTC Phanxicô. Tông huấn "Niềm vui của Tình Yêu" số 34. 2016

[2] ĐTC Phanxicô. Tông huấn "Niềm vui của Tình Yêu" số 325. 2016