$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chiếm Nước Trời bằng sức mạnh? Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 252 | Cật nhập lần cuối: 12/10/2020 9:13:02 AM | RSS

Mt 11, 11-15

Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.

Rốt cuộc, nếu có được Nước Trời, chúng ta sẽ là những người “bạo lực” sao?

Nhiều khi, những điều Chúa Giê su nói ra gây nên những thắc mắc, khó hiểu. Và đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, cũng là một trong số những khó hiểu đó, khi hiểu rằng, nếu muốn chiếm được Nước Trời, thì phải mạnh sức, phải đương đầu với sức mạnh, hay nói cách rộng nghĩa hơn, “bạo lực” sao?

Giải thích về đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Giuse Maria Escriva- tiến sĩ thần học người Tây Ban Nha, viết rất nhiều bài về khổ nạn thánh giá- đã nói rằng, những kẻ bạo lực” là những Kitô hữu có “sự dũng cảm” và “dạn dĩ” trong một môi trường mà họ tìm thấy mình là thù nghịch với đức tin. Nói cách khác, những “kẻ bạo lực” chiếm lấy Thiên Đàng là những người mạnh mẽ, gan dạ chống lại với kẻ thù của linh hồn mình.

Nghĩa là sao? Kẻ thù của linh hồn là ai? Là thứ gì?

Lối đạo đức diễn giải truyền thống vẫn nói với chúng ta rằng: ma quỷ, xác thịt và thế gian là những kẻ thù của linh hồn, khi mà chúng gây nên nhiều kiểu cám dỗ, bạo lực tấn công linh hồn của những kẻ đang sống trong vương quốc, ân tình với Thiên Chúa. Ma quỷ, thế gian và xác thịt luôn tìm cách tấn công để làm hư hoại linh hồn chúng ta, lôi chúng ta ra khỏi Nước Trời mà chúng ta đang sống, hoặc đang tìm đến. Những kẻ thù của linh hồn đó là có thật, chứ không phải là những kiểu gọi tên để hù dọa, hay cho có. Và chúng thật hung hãn, ghê sợ, luôn tìm mọi cách để công phá, dùng đủ mọi chiêu trò để chiếm lấy linh hồn của chúng ta. Thế nên, chúng ta phải chiến đấu mạnh mẽ để giữ lấy linh hồn mình, để được vào Nước Trời.

Một người rơi vào tật xấu, thói hư, cờ bạc, sử dụng hàng đá, ma túy…không phải là ngẫu nhiên họ sa lầy tội lỗi, nhưng là do họ đã không chiến đấu quyết liệt, không đủ sức mạnh để chiến thắng những kẻ thù của linh hồn là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Nói cách khác, đó là do chúng ta ươn lười, chiều theo xác thịt, và không chiến đấu bằng sức mạnh của Chúa Kitô.

Vì thế, nếu chúng ta không chiến đấu chống lại kẻ thù bằng sức mạnh của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ đánh mất Nước Trời.

Vậy chúng ta cần làm thế nào để chiến đấu với kẻ thù xác thịt? Thưa, bằng việc ăn chay và hy sinh, từ bỏ bản thân. Chúng ta chiến đấu chống thế gian bằng việc bám giữ lấy Sự Thật của Chúa Kitô, Sự Thật của Tin Mừng, từ chối tuân theo “sự khôn ngoan” của thời đại. Và chúng ta chiến đấu với may quỷ bằng việc luôn tỉnh thức với những kế hoạch mưu mô của chúng nhằm đánh lừa chúng ta, làm cho chúng ta bối rối, lừa dẫn chúng ta đi vào trong tất cả những thứ tưởng là tốt ban đầu, nhưng rồi đẩy chúng ta đi vào trong bóng đêm.

Sau cùng và trên hết, chúng ta cần tin tưởng cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn khẩn nài Người ban cho chúng ta sức mạnh, và giúp chúng ta chống lại những kẻ thù tinh quái của linh hồn, để chúng ta có được Nước Trời ngay hôm nay và mai sau.

Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, xin đổ tràn trong con ân sủng của Chúa, để con có thể đứng vững mạnh mẽ chống lại thế gian, những cám dỗ của xác thịt và chính kẻ thù ghê sợ nhất là ma quỷ. Xin ban cho con sự can đảm, gan dạ và kiên trì để con có thể chống lại những kẻ thù đang vây quanh con, và luôn bám lấy Chúa, tìm kiếm Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P