$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chỉ hoàn trọn vai trò của chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 179 | Cật nhập lần cuối: 1/9/2021 9:29:37 AM | RSS

Chỉ hoàn trọn vai trò của chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.

Ga 3, 22-30

"Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”

Khi có một số người đến nói với Gioan “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông,” thay vì cảm thấy khó chịu, thì Gioan lại làm cho những người khó chịu nhận ra nơi ông lại là một niềm vui.

“Người bây giờ cũng đang làm phép rửa…và thiên hạ đều đến với ông”, là chính Chúa Giêsu, khi Người cùng các môn đệ đi rao giảng và làm phép rửa cho những ai muốn tin vào Thiên Chúa.

Gioan, thay vì buồn phiền, khó chịu như bao cảm nghĩ của người khác khi nhận ra sự ảnh hưởng của mình đang bị suy giảm, thì Gioan lại cho họ thấy ông đang vui, vì đã hoàn trọn vai trò của mình: giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, Đấng mà đối với ông, ông phải nhỏ bé lại, để Người được lớn lên.

Tuyệt vời.

Và đó là bài học cho chúng ta, khi chúng ta đi hoạt động tông đồ, khi đi phục vụ, khi lãnh nhận bất kỳ một sứ vụ, một sứ mạng nào.

Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

Thế nhưng,

Nhiều khi chúng ta lại muốn bành trướng vị thế của mình, một cách rất vô thức, hoặc cố ý. Chúng ta muốn thu hút người khác đến với mình, chúng ta làm cho hình ảnh mình lớn lên với những hào quang ngày càng nặng ký của những thành công, giảng hay, nói giỏi, … Và chúng ta choán chỗ luôn của Thiên Chúa, đến nỗi Người phải lu mờ đi.

Thay vì làm trọn vai trò của mình, diễn xong vai của mình khi giới thiệu nhân vật chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đem đến hạnh phúc cho con người, và rút vào phía sau hậu trường, nhưng chúng ta cứ đứng lì nơi sân khấu, khua tay múa võ để mọi người chú ý đến mình hơn là Đấng đến giữa họ, Đấng mà họ cần đến.

Cám dỗ. Đúng. Đó là cơn cám dỗ tinh vi, và có sức phá hủy tinh thần và mọi hoạt động, vai trò của chúng ta. Nó làm cho chúng ta say men trong việc tìm mọi cách để gây ảnh hưởng cho bản thân, mà quên mất vai trò của chúng ta: ngón tay chỉ về Thiên Chúa, là tiếng nói giới thiệu con đường người khác đến gặp Chúa, chứ không phải gặp chúng ta. Một khi chúng ta để cho cám dỗ này xâm chiếm mình, chúng ta cũng dễ ganh tỵ với anh chị em mình, khó chịu khi ai đó khen ngợi người khác, mà "bỏ quên" chúng ta.

Xin Chúa cho con luôn ý thức và xin với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cho con sự khiêm tốn, để con luôn nhắc nhở bản thân : mình chỉ làm phận vụ của mình, làm trọn vai trò mà Chúa trao với mục đích: Chúa được mọi người biết đến mà thôi. Và như vậy, là đủ niềm vui cho con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P