$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

“ Nhảy múa” và “khóc than” trong đời sống Kitô hữu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng, năm B.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 240 | Cật nhập lần cuối: 12/11/2020 8:57:34 AM | RSS

Mt 11, 16-19

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,… tụi tôi hát bài đưa đám,” mà Chúa Giêsu nói ở đây có nghĩa gì?

Các Giáo phụ xác định rõ ràng rằng “sáo” và “bài đưa đám” ở đây như là lời của Thiên Chúa mà các ngôn sứ thời Cựu Ước đã rao giảng. Vì có nhiều người đến với Chúa Giêsu để chuẩn bị con đường mà ngôn sứ cũ nói đến, nhưng cuối cùng, thì nhiều người đã bị vấp ngã khi họ không đón nhận và lắng nghe lời của Chúa Giêsu giảng dạy, giáo huấn.

Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ sau cùng và là vị ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ, đã kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, dọn đường cho Chúa đến, nhưng buồn thay, ít người lắng nghe, và vì thế, Chúa Giê su đã chỉ ra sự thật đáng buồn đau này.

Còn thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có nhiều ngôn sứ hơn các ngôn sứ thời Cựu Ước. Chúng ta có những lời chứng lạ lùng từ nơi các thánh, những lời dạy quý giá của Hội Thánh, quà tặng của các Bí tích và đời sống và giáo huấn của chính Con Thiên Chúa trong Tân Ước. Thế nhưng, một sự thật đáng buồn là còn rất nhiều người từ chối để lắng nghe. Họ từ chối “nhảy múa”, họ từ chối “khóc than” trong việc đáp trả lại Tin Mừng.

Chúng ta phải “nhảy múa”. Vì sao? “Nhảy múa” là thể hiện niềm vui khi quà tặng mà Chúa Cha ban cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô, nhờ bởi cuộc sống của Người, cái chết và sự phục sinh của Ngài, tất cả chúng ta được giải thoát, được cứu sống, được tự do. Thế nên, tất cả những điều tuyệt vời ấy là nguyên nhân để chúng ta nhảy mừng và tôn thờ Ngài vĩnh viễn.

Thêm nữa, chúng ta cũng phải “khóc lóc” vì biết bao tội lỗi mà chúng ta vấp phạm trong đời sống của mình, và tội lỗi trong đời sống của những người xung quanh chúng ta. Tội lỗi là điều có thực và phổ biến – nghĩa là ai cũng có thể vấp phạm, ai cũng là tội nhân, vì ai cũng yếu đuối- và như thế, “nỗi buồn thánh” được xem là một đáp trả thích hợp duy nhất. Ơn cứu độ là thực. Hỏa ngục là thực. Cả hai sự thật này đòi chúng ta một sự đáp trả hoàn toàn.

Cật vấn lại đời sống riêng của mỗi người chúng ta,

Tôi có hoàn toàn để cho Tin Mừng ảnh hưởng, tác động đến tôi hay không? Tôi có tha thiết để đón nhận và lắng nghe Lời Chúa mỗi khi tôi tham dự Thánh Lễ, chú tâm nghe tiếng Chúa nói trong sự tĩnh lặng nội tâm, trong giờ cầu nguyện của mình? Tôi để ý thế nào đến tiếng nói của Thiên Chúa được nói qua Giáo Hội, qua đời sống của các vị thánh? Tôi đang lắng nghe? Đang trả lời? đang dõi theo…tiếng Chúa nói trong đời mình? Hay tôi đang hoàn toàn thờ ơ, và quay lưng, bịt tai trước tiếng nói, lời của Chúa nói với tôi qua Tin Mừng, qua Giáo Hội, qua đời sống các vị thánh, qua nhiều sự kiện xảy đến trong đời mình…?

Nếu tôi không thấy mình “nhảy múa” vì những vinh quang của Chúa, quà tặng của Ngài trên đời sống mình, và cũng chẳng thấy mình “khóc than” vì những lầm lỗi của mình và của người khác…thì tôi cần phải đi đến một cam kết đi theo Đức Ki tô cách triệt để và nỗ lực nhiều hơn nữa, với sự trợ giúp cua ơn thánh.

Lạy Chúa, con biết rằng vinh quang của Chúa, mọi quyền năng, mọi ân huệ của Chúa đang bao bọc lấy con, và nhất là sự hiện diện thánh của Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con luôn biết chú ý lắng nghe tiếng Chúa nói con từng ngày. Để khi con khám phá được Chúa đang ở với con, con sẽ mừng vui, nhảy múa. Và xin cho con biết khóc than và hối hận vì những sai lầm, lỗi phạm con và những người khác gây nên, để rồi, con hối cải, nhờ Chúa biến đổi, và sẵn sàng ra đi đem tình yêu của Chúa đến cho người khác. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P