$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Vượt qua những đe dọa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 117 | Cật nhập lần cuối: 10/28/2020 9:55:49 PM | RSS

Luca 13, 31-35

“Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.”

Ngạc nhiên chưa! Ngạc nhiên là vì hôm nay, chúng ta thấy những người Pharisiêu xem ra tốt với Chúa Giêsu thật đó. Vì sao? Vì họ đến báo tin cho Chúa Giêsu hay ý định ghê gớm của Hê rô đê. Họ muốn Chúa Giêsu đi ngay đi để khỏi bị Hêrôđê hãm hại. Vậy chẳng phải họ tốt hay sao chớ!

Nhưng không. Bao phen chúng ta thấy tâm địa của những người Pharisiêu này đối với Chúa Giêsu mà. Nơi họ, chỉ có sự ghen tức và đố kỵ với Chúa Giê su mà thôi. Vì thế, với những lời xem ra tốt lành đó, ẩn đằng sau một thông điệp “Ông à, ông hãy đi ra khỏi vùng đất của chúng tôi đi. Chúng tôi cũng muốn thủ tiêu ông đấy chứ. Chúng tôi không muốn ông ở đây, vì ông đã lấy mất hết phần ảnh hưởng của chúng tôi, khiến chúng tôi ngày càng trở nên chả là gì trước mắt người khác”.

Còn Chúa Giêsu, đứng trước những lời đe dọa của những người Ph risiêu, Ngài đối đầu và không tỏ ra sợ hãi, không để cho những lời đe dọa ấy cản trở sứ vụ của Ngài. Thế nên, Chúa Giê su cho thấy những mưu mô của con người thế gian chẳng có thể ngăn cản Ngài thi hành ý muốn của Chúa Cha, không ngăn cản được sứ mạng mà Ngài đang thi hành. Chúa Giêsu cũng đang trả lời với những người Phari siêu : Này các ông đừng phí thời gian vô ích để đe dọa tôi.

Và xem ra chúng ta cũng có kinh nghiệm này. Đôi khi cũng có ai đó đến buôn chuyện, mách lẻo với chúng ta về những điều gì đó, xem ra như là đang giúp chúng ta, nhưng thực tế lại là một cách thức của sự đe dọa, với ý đồ là làm cho chúng ta lo lắng hay sợ hãi.

Ngẫm lại xem cuộc đời mình, đôi khi chúng ta để cho những thứ gì ngăn cản, đe dọa việc thi hành sứ vụ? Những lời ác ý, những bình phẩm, chê bai, những lời đàm tiếu của người khác dễ làm cho chúng ta chùn chân ư? Những lời nói buôn chuyện làm cho chúng ta thất vọng ư?

Điều duy nhất chúng ta quan tâm là gì? Ý Chúa hay đàm tiếu, bàn ra tán vào của người khác, cả những lời nói mang tính đe dọa, nói xấu là quan trọng?

Nếu chúng ta đủ tự tin để làm theo ý của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan, sức mạnh để vượt qua những đe dọa, những quở trách giả dối…đang cố tình làm cho chúng ta chùn bước. Nếu chúng ta yêu mến Chúa đủ và luôn tìm ý Chúa trong cầu nguyện, chúng ta sẽ có Chúa đồng hành, và luôn can đảm để bước về phía trước và thi hành sứ vụ của mình.

Lạy Chúa, xin giúp con đứng vững và luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa trên cuộc đời con, nhất là trên sứ vụ mà con lãnh nhận, để con có thể vượt qua được những đe dọa từ cả bên ngoài lẫn bên trong của con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P