$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Với Chúa, dường như con cũng có men của sự cứng lòng, cố chấp? Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 165 | Cật nhập lần cuối: 2/19/2019 8:19:07 AM | RSS

Mc 8,14-21.

"Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôd7ê!”

Ở câu 14, Mc kể lại “Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.”. Xem ra là chuyện bình thường thôi mà, nghĩa là quên thôi, có nghiêm trọng mấy đâu, nếu quá lắm là bị đói. Thế nhưng tiếp ngay sau câu 15, Chúa Giêsu đã răn đe các môn đệ "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” Xem ra, Chúa Giêsu hơi nặng tay rồi!

Tuy nhiên, ở câu 16, cho chúng ta câu trả lời vì sao Chúa Giêsu lại răn đe các ông về thứ men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê là vì “các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.” Và đó là nguyên do để Chúa Giêsu dặn, và đưa ra lời răn. “ Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” (cc17-19). Và đó chính là mấu chốt. Bởi đã chứng kiến phép lạ Chúa làm, mà các ông vẫn chưa thể đặt niềm tin, phó thác vững vàng vào Thầy mình. Các ông dường như giống thái độ của những người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê, họ cố chấp, ngoan cố không tin vào Chúa Giêsu, cho dẫu chứng kiến, nghe biết lời Ngài nói, nhìn thấy việc Ngài làm, nhưng vẫn cố tình không đón nhận và tin Người. Vì thế, men của họ chính là sự ngoan cố, thái độ cứng lòng trước Thiên Chúa và không muốn đón nhận, tin vào Chúa Giêsu, Đấng đem đến cho họ ơn giải thoát, cứu độ. Do đó, Chúa Giêsu đã đe răn các môn đệ, đừng để thứ men nguy hại ấy nhen nhúm và dậy men trong lòng mình, một thứ men nguy hại sẽ dẫn họ đến việc xa Chúa và chối từ Ngài.

Ngày hôm nay, trong đời sống đức tin, đạo đức, dường như chúng ta cũng có một chút men của Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê? Có đó. Nếu chúng ta cố tình dậm chân tại chỗ, sống vật vờ, không năng động trong đời sống đức tin, như đi tham dự Thánh lễ cho có, rước lễ như một thói quen, đọc kinh như một cái máy, tham dự giờ cầu nguyện với một tâm hồn rỗng tuếch. Chúng ta đã sẵn men Pharisiêu, khi chúng ta sống đại khái, vờ điếc, không nghe Chúa nói, chỉ dạy, không muốn đi theo con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Men Pharisiêu sẽ có đó khi chúng ta tin Chúa theo cách chúng ta muốn, hoặc rất ngoan cố trước những sứ điệp, biến cố xảy đến để nhận ra thông điệp Chúa muốn nói với mình…

Rất có thể lắm tôi cũng đang có thứ men của Pharisiêu và Hêrôđê, men của sự ngoan cố, cứng lòng trong tâm hồn của mình khi tôi đang sống đời sống đức tin của mình được chăng hay chớ, cho có lệ, và đôi khi thật nhạt nhòa.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P