$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

TRUNG THÀNH THEO CHÚA ĐẾN CÙNG: Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIV TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 202 | Cật nhập lần cuối: 11/28/2018 8:55:50 AM | RSS

Luca 21, 12-19

"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.” (cc12)

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với những người nghe Ngài. Thực tế, lời cảnh báo này dành cho các môn đệ, điều sẽ ứng nghiệm trong thời kỳ đầu của Giáo Hội mà sách Công vụ Tông đồ đã trình thuật, chứ Ngài chưa có ý dành cho Giáo Hội qua nhiều thế kỷ, hay cả đối với thời đại nơi chúng ta đang sống.

Chúa Giêsu nói về sự ngược đãi và bắt bớ, họ sẽ “nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.”

Thuật ngữ “nộp anh em” được xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước. Gioan Tẩy Giả bị trói nộp cho Herode, và chính ông vua này đã cho Gioan vào tù và giết Gioan chỉ vì Gioan đã khuyên can vua không làm điều bất chính.

Chính Chúa Giêsu cũng bị những người bà con, láng giềng, đồng hương giao nộp cho những nhà lãnh đạo, sau đó, giao nộp cho người Rôma, và họ, người Rôma đã hành quyết Ngài, vì sự ganh ghét, vì sự cứng lòng nuôi dưỡng thù nghịch với Ngài trong cả lý do tôn giáo và xã hội.

Và lúc này, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ điều này, những gì xảy ra với Ngài, thì chính các môn đệ cũng phải hứng chịu, đón lấy. “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.” Ở thời kỳ Công vụ Tông đồ, sự xung đột nảy sinh giữa các tông đồ, môn đệ, các Kitô hữu của Chúa Giêsu với cộng đồng người Do Thái. Tuy nhiên, cộng đồng người Do Thái thường nêu ra những lý do về mặt dân sự để “giao nộp” các Ki tô hữu cho các”hội đường”. Các hội đường Do Thái thời đó không chỉ là nơi cầu nguyện, hay để học hỏi Kinh Thánh, nhưng còn là nơi cho chính quyền dân sự và là nơi giam giữ tội nhân chờ ngày xét xử.

Các cáo buộc dành cho các Ki tô hữu thường là thuộc về những vi phạm về luật dân sự hay hình sự, tuy nhiên, thực chất ngầm chính là nhóm cộng đồng Do Thái muốn chống lại những người theo Chúa Ki tô.

Ngày hôm nay, ở đâu đó xung quanh chúng ta, ở một vài nước cũng có những cuộc bắt bớ với các cáo buộc phạm luật dân sự hay bị tố cáo vi phạm hình sự…tuy nhiên, thực tế lại là một kế hoạch chống đối Giáo Hội Công Giáo, chống đối lại những Kitô hữu nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị, thôn tính tôn giáo, dễ cai trị thống lãnh.

Khi theo Chúa Kitô, và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng hay sống trung thành với giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ phải đón nhận những sự “bắt bớ” hay tra tấn, và có thể bị triệt hạ bởi những nhóm, người chống đối Thiên Chúa và tẩy chay Tin Mừng. Những chống đối hay những kiểu “giam lỏng” ,” áp đảo” tinh thần, cuộc sống của chúng ta sẽ đến khi mà chúng ta dám sống cho sự thật, đấu tranh cho sự thật và không chịu nhường bước sự gian dối cũng như những lợi lộc trần gian.

Tuy nhiên, với lời hứa của Chúa Giêsu, những Ki tô hữu của Ngài không thể bị khiếp sợ, lo âu…bởi “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

Xin Chúa cho chúng con dám đón nhận những cuộc bách hại không gươm giáo, không đổ máu…và lòng tín trung với Ngài cho đến cùng mà không hề nao núng hay sợ hãi, vì tin rằng Chúa luôn ở cùng chúng con, đỡ nâng và ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh để đứng vững. Và cũng xin cho chúng con mỗi ngày sống tốt hơn để trở thành những Kitô hữu đích thực khi sống với những giá trị của Tin Mừng, Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P