$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Trở nên kiên vững nhờ ở trong Chúa Kitô. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 169 | Cật nhập lần cuối: 6/17/2019 9:23:22 AM | RSS

2 Cr 6,3-10

“Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, 8 khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu.”

Với những vấn đề của cộng đoàn Côrintô, thánh Phao lô đã viết thư cho các tín hữu nơi đây, không chỉ là để giải quyết các vấn nạn đang xảy ra đối với cộng đoàn này, nhưng một lần nữa, thánh Phao lô trình bày cho thấy con người và sứ vụ của Thánh nhân cũng như các cộng sự viên của ngài.

Trong thư thứ 2 Côrintô, chúng ta đọc thấy những lời lẽ tự biện hộ của Thánh Phaolô khi gửi thư cho các tín hữu nơi cộng đoàn này. Điều này khởi đi do mối quan hệ giữa Phaolô và cộng đoàn tín hữu thường gặp sự căng thẳng, sóng gió từ quyền bính, và đằng sau những sóng gió này là niềm tin đích thực bị tố cáo.

Trong bài đọc thứ 1 hôm nay 2 Cr 6,3-10, chúng ta thấy Thánh Phao lô đã nói rất nhiều về ngài và cộng sự viên của Ngài vẫn kiên vững trước những tố cáo hay nói xấu của nhiều người. Cho dẫu hoàn cảnh có khó khăn hay bi đát, những người phục vụ Thiên Chúa cách chân thành và đích thực luôn có một điểm tựa vững chắc nơi Chúa Giê su, nhờ đó, Thánh Phao lô có được sự kiên vững là nhờ ở trong Chúa Ki tô và kết hợp với Ngài.

Do vậy, dù “bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành ; bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến ; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống ; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết ; coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ” ( cc 8-10).

Đây ắt hẳn là một niềm hy vọng cho chúng ta, trong khi phục vụ Thiên Chúa, nhất là trong khi phục vụ anh chị em mình cách chân thành, lại bị bôi nhọ, nói xấu, vu khống, bị coi thường, thậm chí bị tẩy chay giữa cộng đoàn... Tất cả những gì mà tha nhân, những người chúng ta phục vụ lại tấn công ngược trở lại mình…sẽ không làm cho chúng ta chùn bước hay thất vọng, cũng chẳng trả đũa lại theo kiểu thế gian. Nhưng trên hết tất cả, vũ khí để chúng ta tấn công hay tự vệ là sự công chính, là tình yêu và là sự tha thứ dành cho người khác, như Chúa Giêsu đã từng sống khi Ngài thi hành sứ mạng của Ngài trên trần gian này.

Nhưng để có thể kiên vững trước những gian nan, tôi và bạn, chúng ta cần bám chặt Chúa Giêsu, để kín múc sức mạnh, sự kiên nhẫn và tình yêu thương từ nơi Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P