$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin vào Thiên Chúa, đưa dẫn đến hy vọng, bình an và phó thác. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 289 | Cật nhập lần cuối: 9/15/2019 9:36:45 PM | RSS

Luca 7,1-10.

Trước tình thế xin chữa bệnh cho người nô lệ, viên đại đội trưởng – một người dân ngoại- đã bày tỏ niềm tin chắc chắn của ông vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông đặt niềm tin của mình vào Đấng mà ông chưa gặp bao giờ, Đấng mà ông chỉ nghe biết qua tin đồn thổi. Vậy mà ông can đảm để xin, bởi ông tin.

Cùng với niềm tin mạnh mẽ là một sự khiêm tốn, cho rằng nơi mình ở không đáng được Đấng cao trọng thân chinh đến- viên đại đội trưởng năn nỉ Chúa Giêsu cứu chữa từ xa do bởi quyền năng của Ngài. Bởi ông tin, lời nói đầy quyền năng của Đấng ông đang xin sẽ cứu chữa được đứa nô lệ của ông. “Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (c.7)

Niềm tin nơi ông quả lạ lùng, một niềm tin chưa cần kiểm chứng thực trên cuộc đời mình, chỉ qua tiếng đồn, mà đã mạnh mẽ đến thế! Chính bởi lòng tin mạnh mẽ, phép lạ mà ông xin đã xảy đến.

Đứng trước niềm tin của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu đã thán phục "Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”

Điều tuyệt vời trong niềm tin chúng ta vào Thiên Chúa là gì mỗi khi chúng ta kêu cầu đến Ngài? Chúng ta đã từng đặt niềm tin tuyệt đối của mình vào Thiên Chúa, Đấng có quyền năng và tràn đầy tình yêu trên cuộc đời của chúng ta hay không?

Nếu chúng ta có được niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, niềm tin ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến niềm hy vọng, bình an và phó thác.

Bởi vì tin, nên chúng ta nhận ra rằng, Chúa sẽ có cách của Ngài trên điều chúng ta cầu xin. Chúng ta xin và chúng ta hy vọng những điều tốt đẹp nhất, Ngài sẽ ban cho chúng ta, mà đôi khi, không theo như chúng ta mong đợi.

Bởi chúng ta tin mạnh mẽ vào tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa, nên chúng ta bình an bước tiếp đi, ngay cả trong những tình cảnh, mà với chúng ta là những mớ bòng bong, bối rối và đêm đen…

Bởi chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương, Ngài biết rõ Ngài cần làm gì cho con cái mình, nên chúng ta phó thác tất cả cho Ngài.

Bởi chúng ta tin vào tình yêu, quyền năng của Thiên Chúa, nên chúng ta hạnh phúc.

Bởi chúng ta đặt niềm tin, sự phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là Cha yêu thương con cái mình, nên những gì không thể sẽ trở thành có thể cho cuộc đời và cho lời cầu xin của chúng ta.

Và đó là sự thật, cho những ai tin tưởng vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con vững bước trong bình an, trong hy vọng và phó thác tất cả vào quyền năng, tình yêu của Thiên Chúa trước những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P