$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin vào sự sống lại làm cho chúng ta vui tươi, cố gắng sống tốt hơn từng ngày. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 33 TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 173 | Cật nhập lần cuối: 11/23/2019 8:50:39 AM | RSS

Luca 20, 27-38

“Đức Giê-su đáp : "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”

Vì không tin vào sự sống lại, nên những người nhóm Sa-đốc mới bày ra câu chuyện 7 anh em cùng lấy một người vợ, bởi người ta lần lượt lấy cô này để mong có người nối dõi tông đường. Thế nhưng, 7 người lại chết hết. Câu hỏi đặt ra cho Chúa Giêsu, nếu như có sự sống lại nhé, vậy thì trong ngày sống lại, cô này sẽ là vợ của ai trong số 7 người đó?

Đúng là thế gian, suy nghĩ theo kiểu thế gian, và với cái nhìn thế gian của những kẻ cố chấp, cứng tin nhằm để chống lại, không tin vào sự sống lại.

Đứng trước sự cứng cỏi và cái nhìn trần gian, Chúa Giêsu đã cho họ biết rằng, sự sống lại nơi con người vào ngày đó, sẽ là một cuộc sống khác biệt hẳn với cuộc sống hiện tại mà con người đang sống. Không có cưới xin, khóc lóc, buồn phiền, đau khổ, chẳng cãi vã, giận hờn, gian ngoa, xảo quyệt…nhưng những ai được sống lại sẽ như các thiên thần và họ sẽ được hạnh phúc muôn đời, là con cái của sự sống lại nơi Thiên Chúa hằng sống.

Đối với người Kitô hữu, sự sống lại sau cái chết là một niềm tin vô cùng quan trọng, có sức thúc đẩy họ cố gắng sống sao cho thật tốt xứng đáng làm con cái Chúa. Bởi họ tin cái chết chỉ là một cánh cửa mở ra đưa vào một đời sống mới, để rồi họ sẽ được sống vĩnh cửu với hạnh phúc tuyệt vời với Thiên Chúa hằng sống.

Do vậy, mỗi ngày trong đời sống của họ, với ơn thánh Chúa, sẽ luôn là những cơ hội để họ dâng những hy sinh, món quà lên Chúa, cố gắng sống với những giá trị Tin Mừng, tôn thờ một mình Chúa và trao ban tình yêu, lòng thương xót với anh chị em mình.

Vì thế, khi người Kitô hữu khi tuyên xưng niềm tin của mình “Tôi tin …xác loài người ngày sau sống lại”, nghĩa là chúng ta “tin kẻ chết sống lại vì Chúa Giê su đã phục sinh từ trong kẻ chết, Người hằng sống luôn mãi, và Người làm cho ta tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Người” (Youcat số 152)

Nếu chúng ta tin vào sự sống lại, đừng đánh mất chính mình ngay đời này bởi những tật xấu, những lỗi phạm, từ chối tình yêu và lãng quên Thiên Chúa. Đừng để vuột mất sự sống đời đời vì phải trả giá cho những ngày tháng sống ích kỷ với tha nhân, chỉ đem hận thù thay vì bình an và yêu thương đến người khác.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P