$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin vào quyền năng, sự quan phòng, và tình yêu của Thiên Chúa,. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I TN.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 165 | Cật nhập lần cuối: 1/16/2020 9:52:43 PM | RSS

Mc 1, 29-39

Hôm nay, chúng ta nghe Thánh Marco trình thuật lại các phép lạ chữa bệnh của Chúa Giêsu với bà mẹ vợ ông Phêrô, cùng những bệnh nhân khác đưa đến cho Người. Và kết quả là sự khỏi bệnh của những ai đã tìm đến với Chúa Giêsu, và danh tiếng Người đồn thổi khắp nơi. Nghĩa là dân làng nói với nhau về quyền năng chữa bệnh của Chúa Giêsu, một dấu chỉ của Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng có quyền trên quỷ dữ.

Nhớ ngày xưa khi Mẹ nằm bệnh viện, tôi đã soạn riêng giờ kinh đọc cho Mẹ, để bất cứ anh chị em nào, khi ngồi bên cạnh chăm sóc Mẹ, đều lấy giờ kinh đó ra để đọc, cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho Mẹ. Ngoài các kinh trình tự cần thiết và kinh Mân Côi, tôi cũng để sẵn đoạn Tin Mừng Marco của ngày hôm nay, Chúa chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô ( Mc 1,29-31). Phần suy niệm, chúng tôi củng nhau đọc “…Chúa Giêsu là một Vị Lang Y tuyệt vời chữa lành bệnh tật của con người bằng quyền năng của một vị Thiên Chúa. Và hiệu quả của ơn chữa lành bệnh chỉ đến với những ai có lòng tin và yêu mến Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Bác Sĩ Tuyệt vời của Mẹ con, nếu điều chúng con xin đẹp lòng Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho Mẹ con, cả về phần xác lẫn phần hồn. Khi phần xác Mẹ của chúng con đang phải đón nhận những đau đớn do bệnh tật gây nên, xin Chúa chạm đến Mẹ con, như Chúa đã chạm đến Mẹ vợ của ông Phêrô, tức thì cơn bệnh tan biến. Bởi chỉ có Chúa mới có quyền năng, thực thi những phép lạ của Chúa qua bàn tay các bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng đang chữa trị Mẹ con.” Rồi ngay cả đứa em trai út, khi Mẹ rơi vào tình cảnh bệnh nặng, đứa em trai này cùng vợ và những đứa con nhỏ đã không ngừng cầu nguyện, đọc kinh trong suốt thời gian Mẹ nằm viện, để xin Chúa chữa lành bệnh cho Mẹ, cho Bà. Thế nhưng, điều Chúa làm, Chúa chữa Mẹ tôi theo cách và ý muốn của Ngài khi Người đưa Mẹ về Thiên Đàng, chữa cho Mẹ hết những đau đớn bệnh tật, để rồi Mẹ ở trong vòng tay yêu thương từ nhân của Ngài.

Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã nhập thể để cứu chuộc nhân loại như kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Ngài không chỉ đến để cứu chữa linh hồn của con người, nhưng Chúa Giêsu còn cứu chữa cả bệnh tật phần xác của con người, điều mà các Thánh Sử Tin Mừng vẫn hằng kể lại, và hôm nay, chúng ta nghe đến hàng loạt những bệnh nhân được Chúa chữa lành.

Khi chúng ta đau bệnh, hay có người thân phải hứng chịu những căn bệnh nan y, chúng ta thường kêu nài đến Chúa, xin Ngài cứu chữa.

Chúng ta van xin Chúa Giêsu, bởi chúng ta tin vào quyền năng của Người, có thể làm được mọi sự, khi mà con người không thể, thì Chúa có thể.

Chúng ta nài xin Chúa Giêsu chữa, như dân xưa chạy đến, quỳ sấp xuống trước Chúa xin Ngài chữa lành…bởi chúng ta biết Chúa luôn lắng nghe và hiểu thấu những đau đớn thể xác, những thách đố về tâm lý và cả tinh thần…xin Ngài thương cho chúng ta được thoát khỏi những khổ đau ấy.

Chúng ta nài van Chúa chạm đến nỗi đau thể lý và cả tâm hồn chúng ta, bởi trong sự quan phòng của Người, Chúa biết điều gì tốt nhất sẽ dành cho chúng ta, cho người thân của mình.

Thế nên,

Trong mỗi lời van xin, chúng ta đừng quên thưa với Ngài rằng “ Lạy Chúa, nếu điều con xin là đẹp ý Chúa và tốt cho con…” để chúng ta sẽ được bình an dù ngay cả điều chúng ta xin, dường như chẳng được gì…bởi chúng ta biết và tin rằng, Chúa luôn có đó một tình yêu thương dành cho chúng ta, và quyền năng – sự quan phòng nơi Người sẽ làm cho chúng ta điều tốt nhất, ngay cả khi chúng ta chưa nhận ra.

Xin cho chúng con mãi vững tin vào quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời, trên những đau bệnh, hay thách đố, khó khăn của chúng con. Để nhờ đó, với con mắt của đức tin, chúng con vẫn có thể dâng lời tạ ơn Chúa, cho dẫu ngay khi ấy, chúng con vẫn chưa hiểu hết công trình và những gì Người đang thực hiện. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P