$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin cậy vào Chúa, tiên vàn để được phúc ân. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 178 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2019 9:16:44 AM | RSS

Luca 6,17.20-26

Thoáng chốc nhìn lại những gì xung quanh…nơi những người ta quen biết hay thân thương, nhất là những người thân thương già yếu, chị em trong cộng đoàn đau bệnh…bỗng thấy giật mình vì khuôn mặt đổi khác, gầy gò, tái xám, môi nhợt, mắt thiếu tinh anh, tai nặng, lời nói yếu ớt…mà trước đây vẫn trẻ trung, khỏe mạnh, chưa đến nỗi. Giật mình bên ngoài vóc dáng…nhưng ta bỗng chựng lại bởi đằng sau những mệt mỏi, đau bệnh, già nua ấy là gì để con người đứng vững, để bình an, để đón nhận tất cả? Nếu không là niềm tin, trông cậy vào Chúa thì là gì? Thứ gì có thể có sức mạnh khiến chúng ta vượt qua thử thách của tuổi già, đau bệnh, của thất bại, của những mớ rối bòng bong đây vây bủa chúng ta, nếu không là niềm tin vào Chúa?

Đang hứng khởi hăng say…bỗng chốc những lo toan, suy nghĩ ập đến…khiến ta mệt mỏi, im im…khó cười, khó nói…Nếu không tiên vàn trở lại với niềm cậy trông phó thác vào Chúa, ta được gì, ngoài sự khốn khổ, bi thương của chính mình?

Tiên tri Giêrêmia đã từng nói “ Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.” ( Gr 17,7), và “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA ! “( Gr 17,5).

Các mối phúc, hay các sự khốn đốn trong Tin Mừng hôm nay mà Thánh Sử Luca trình thuật lại những lời Chúa Giê su nói, tựu trung chỉ vào một thái độ chính yếu để có được phúc ân : hãy tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Nếu kẻ nghèo, người đói, người đang than khóc, hay đang bị sỉ nhục lãnh nhận được phần phúc, là vì họ đã xóa mình, biết mình không thể cứu mình hay giải quyết tất cả, họ chỉ còn cách trông cậy và tin tưởng vào Thiên Chúa. Và đó là lý do để họ lãnh nhận được phúc ân. Ngược lại, những kẻ giàu, người đang no đầy, người được tán dương, ,…họ bị lãnh nhận sự khốn khổ vì đã tự đắc tin vào chính mình, “tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA !” như Tiên tri Giêrêmia đã nói.

Lạy Chúa, xin dạy con bài học của sự cậy trông vào Chúa, để lúc nào, con cũng biết khiêm tốn cậy dựa nơi Ngài tất cả, vì biết rằng, chỉ mình Ngài mới có thể ban cho con hạnh phúc, mới là nguồn cậy trông đích thực con cần đến. Có như thế, con mới luôn bám chặt vào Ngài trong đời con, để được lãnh nhận bao ân phúc từ Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P