$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

THỜ CHA KÍNH MẸ, SAO LẠI KHÔNG THI HÀNH? Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 169 | Cật nhập lần cuối: 2/8/2021 10:18:32 AM | RSS

Mc 7, 1-13

“Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.”

Trước những chỉ trích của những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư về việc các môn đệ của Chúa Giê su không chịu rửa tay trước khi ăn, nghĩa là không tuân theo luật Do Thái, Chúa Giê su đã chỉ trích thói giữ luật của họ, khi mà những kinh sư, những người Pha-ri-sêu là các lãnh đạo tôn giáo đã đề ra những khoản luật (613 khoản) để buộc mọi người giữ lấy, và như Chúa Giê su nói “Đó là truyền thống của các ông”. Còn luật Thiên Chúa, chính yếu là Thập Giới mà Thiên Chúa đã trao cho Mô sê, trong đó, tóm lại vào trong hai điều căn bản và quan trọng: Tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.

Thế nhưng, những người Pha-ri-sêu và kinh sư, các lãnh đạo Do Thái đã đặt những khoản giữ theo truyền thống lên trên cả luật Thiên Chúa, đến độ, họ biện hộ như Chúa Giêsu nêu ra ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.” Trong khi đó, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !”

Bó tay!

Và điều này, cũng đáng chúng ta suy gẫm về việc thảo kính cha mẹ, hiếu đễ với các ngài, khi mà những ngày cận Tết đang đến.

Nhiều lúc, trong xã hội đương thời ngày nay, bên cạnh những người con thảo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương các ngài đến kỳ cùng, cho đến khi cha mẹ, ông bà nhắm mắt xuôi tay, vậy mà họ vẫn còn cảm thấy hối tiếc vì bao việc chưa đáp đền, thì chúng ta thấy có đó những nỗi buồn…

Có không ít con cái ngày nay đã đánh mất ý thức về sự thảo hiếu với cha mẹ, không có khái niệm biết ơn cha mẹ, ông bà đã sinh và dưỡng họ khôn lớn. Nhiều đứa con bất hiếu đến độ vừa nuôi vừa đánh, vừa chửi bới…thậm chí, đuổi cha mẹ ra khỏi căn nhà ông bà đã sang tên cho họ, hay còn tệ hơn, kiện cáo cha mẹ vì chia gia tài không cân xứng...

Đau lòng. Và tình trạng này ngày nay xem ra ngày càng nhiều trong xã hội đương thời của chúng ta.

Nếu ai đó, khi mà cha mẹ trong nhà, hay mẹ già rồi bao năm cũng không về thăm, chỉ vì hiềm khích hay giận hờn với anh chị em ruột…thì có lẽ, họ cũng cần xem lại cách họ thờ phượng Thiên Chúa mà như Chúa Giêsu nói đến. Nếu họ có dâng cả cuộc đời cho Chúa, hay giúp công đức cho nơi này chốn kia…mà cha mẹ của họ, họ cũng không màng, hay bỏ bê, hay nuôi dưỡng giận hờn, không về thăm…thì có thể nói rằng: họ không chỉ nợ với cha mẹ mình một món nợ rất lớn, nhưng họ xem ra đang đánh tráo luật cần giữ với Thiên Chúa, hay có thể nói, họ đang lừa cả Thiên Chúa về tình yêu giữa họ với Thiên Chúa và với cha mẹ mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giữ luật của Chúa với hai điều quan trọng Chúa đã nhấn mạnh: Tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Còn những kiểu cách, suy nghĩ sống nào đó loại trừ một trong hai này, nhất là yêu thương cha mẹ, thì xin Chúa hãy sửa sai chúng con ngay, để chúng con thực sự trở nên những người con ngoan của Chúa và của cha mẹ mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P