$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

THẦY LÀ AI ĐỐI VỚI CON? - Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 239 | Cật nhập lần cuối: 9/28/2018 12:08:56 PM | RSS

Nối tiếp đoạn Tin Mừng hôm qua Lc 9,7-9, khi mọi người bàn tán nói về Đức Giêsu. Kẻ thì cho Người là Êlia, người khác lại nói Đức Giêsu là Gioan- ngôn sứ đã bị Hêrôđê chém đầu vì bảo vệ công lý, Phụng vụ hôm nay nối tiếp bằng đoạn Tin Mừng Lc 9,18-20 để kết bằng việc Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ của Ngài “Người ta bảo Thầy là ai?”. Đức Giêsu không dừng lại ở cái nhìn, đánh giá của những người xung quanh Ngài, khi mà cũng dân chúng vẫn có cho Ngài là Ê lia, là Gioan Tẩy Giả, nhưng Đức Giêsu giúp các môn đệ xác tín niềm tin của mình vào Ngài , đi vào chiều sâu của niềm tin, của việc tin và đi theo Ngài‘”Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (c.20b)

VIệc biết một ai đó rất khác với việc biết cá nhân của người đó. Trong những hoạt động, cuộc sống và những mối tương quan trong đời sống, chúng ta có nhiều kinh nghiệm của việc biết, quen biết một ai đó. Chúng ta có thể nghe biết về một người, nhưng nó hoàn toàn khác với việc chúng ta biết cá nhân của người đó. Chỉ khi nào đi vào trong mối tương quan cụ thể, trong sự giao tiếp diện đối diện, trong việc sống chung, chia sẻ với…chúng ta mới có thể biết được cá nhân của họ, với những gì liên quan, những gì là thực nơi họ. Hai lãnh vực biết này về một con người không thể đánh đồng, hay cái biết về thông tin không thể nào đi sâu vào trong một con người, nếu không mở lòng mình ra để đón nhận người đó.

Các môn đệ đã có thời gian để đi theo Đức Giêsu, để nghe Người giảng dạy, đã nhìn thấy quyền năng của Người trong lời nói và việc làm, đã có thời gian ở với Người, tuy nhiên điều này sẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu người môn đệ vẫn chỉ tương giao với Thầy mình chỉ ở bình diện bên ngoài, mà chưa đi sâu vào nội tâm, vào bên trong đời sống cá nhân, chưa để Ngài ở trung tâm đời mình.

Đi theo Đức Giêsu, chưa hẳn đã là môn đệ. Nhiều Kitô hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng đời sống của họ chẳng nói lên được điều gì họ thuộc về Đức Giêsu Kitô.

Nếu một lúc nào đó, hay từng ngày trong đời, Đức Giêsu cũng hỏi chúng ta “Con bảo Thầy là ai?” thì, câu trả lời của chúng ta sẽ là gì?

Nếu một ai đó hỏi chúng ta “ Đức Giêsu Ki tô là ai đối với anh?” Chúng ta sẽ trả lời họ ra sao?

Và đôi khi không cần ai hỏi, nhưng liệu cuộc sống của chúng ta có phản ánh được niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô: Ngài là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại, của chúng ta? Là Đấng ban cho chúng ta hạnh phúc đich thực? Là Đấng đem lại cho chúng ta nguồn hy vọng trong những lúc gian nguy, là bình an khi chúng ta rơi vào tình cảnh khốn khó, bất ổn, là tất cả của đời chúng ta…?

Để trong sâu thẳm chúng ta có xác tín được điều mình tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” hay không?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P